Tôi không hiểu về vay lãi ngày nên đã nhờ người tìm chỗ vay giúp, giờ lãi mẹ đẻ lãi con. Tôi sợ hãi quá, vì yêu chồng mà chẳng dám nói với anh, tự xoay xở. Mỗi khi đội vay nặng lãi đòi tiền, tôi lại chạy vạy nhờ đồng nghiệp đứng tên vay sổ lương, đến khi chấm dứt được số tiền vay lãi đó thì số nợ mọi người đã quá lớn. Giờ đây tôi không giấu được nữa, đành nói với bố mẹ và chồng. Bố mẹ chẳng thể cứu tôi vì nhà tôi rất nghèo, bán tất cả cũng không đủ tiền trả.
Tôi chỉ ước được ban phép màu giúp vượt qua khó khăn, giữ được cái nghề để cố gắng trả nợ, thế nhưng giờ phải làm sao để có tiền trả nợ trước mắt, phải trả được thì tôi mới có thể tiếp tục sống và làm việc rồi dần trả nợ. Tôi có chết cũng đáng đời nhưng giờ lại kéo theo cả bố mẹ phải khổ thì tôi không đành lòng. Chồng đã bỏ tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi phải làm sao để làm lại cuộc đời đây?
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc