Tôi sinh bé Ngọc bằng phương pháp mổ, nhưng do cơ địa không tốt nên phải uống khá nhiều kháng sinh. Vậy là tôi bị mất sữa. Vì nuôi con bằng sữa công thức nên sức đề kháng của con không được như những bé bú sữa mẹ. Mỗi khi thời tiết giao mùa là da con thường ngứa ngáy và có nhiều mẩn đỏ. Lần đầu tiên nhìn con bị như vậy khiến tôi rất lo lắng. Sau đó 2 vợ chồng đưa con vào bệnh viện khám. Khi bệnh của bé có phần thuyên giảm, bác sĩ nói bé Ngọc bị dị ứng thời tiết.
![giup-con-khong-con-so-thoi-tiet-khi-giao-mua](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2015/11/24/be-10-4925-1448325877.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Y5A-i0v4usIIzMvAkf1Tcw)
Tôi đã rất lo sợ bởi vì gia đình sống ở miền Bắc, khí hậu thất thường vậy phải làm sao để giảm tình trạng dị ứng của con? Tôi đã tham khảo khá nhiều thông tin qua Internet, bạn bè, những người mẹ đã có rất nhiều kinh nghiệm và rút ra được một số điều sau: vệ sinh phòng của con thật sạch sẽ, cho con chơi những trò chơi an toàn, khi giao mùa nên cho con mặc quần áo theo thời tiết... và đặc biệt là có thể giúp con phòng tránh dị ứng qua việc ăn uống. Vì thế tôi đã cho bé uống sữa bột thủy phân, là đạm đã được cắt nhỏ nên con hấp thu dễ, ít mẫn cảm hơn. Trộm vía con lớn, khoẻ mạnh, ăn tốt, đang giao mùa mà con vẫn ăn uống được và nghịch ngợm lắm. Yêu con!
Nguyễn Thị Bích Hiền