Tôi có chồng con rồi, người yêu cũ lâu không gặp, không nói chuyện, tự nhiên lại hỏi thăm, nhắn tin, sau đó tần suất tăng dần, quan tâm quá mức còn hơn cả chồng tôi. Tôi thấy phiền nên chọn cách cắt đuôi, đăng ảnh gia đình trên mạng xã hội. Trước đó, tôi không bao giờ đăng ảnh chồng, duy chỉ có ảnh cưới, còn lại toàn ảnh con. Thế rồi dần họ tự hiểu và mất hút.
Tôi không rõ động cơ họ tiếp cận mình là gì khi đã rất lâu rồi không gặp, không liên lạc, tự nhiên xuất hiện quan tâm nên tôi diệt mối nguy ngay từ khi khởi phát cho chắc. Có thể là tôi nhạy cảm, ngộ nhận nhưng "giết nhầm còn hơn bỏ sót" để giữ mình và giữ gìn gia đình. Cho dù tôi không hạnh phúc, cũng không có kiểu "tình cũ không rủ cũng tới".
Thúy Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc