Người gửi: Trần Vi Thảo
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Trinh tiết của con trai ở đâu?
Cháu vừa đọc hai bài viết của chú Hoàng Thái Sơn và của cô Phan Vũ Vân Anh. Cháu hơi shock trước những lý luận mà các cô chú đưa ra nhằm khuyên con gái chúng cháu nên giữ mình "trong trắng" cho đến ngày cưới như một "món quà" cho người chồng của mình trong đêm tân hôn.
Chú Sơn còn nói rằng: "Nếu là con trai tôi, tôi không lo gì ngoài chuyện an toàn trong tình dục; nhưng nếu là con gái tôi thì thực sự tôi rất lo, lo lắm". Như vậy, rõ ràng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại ở mức thâm căn cố đế trong một phần không nhỏ văn hoá người Việt Nam thế kỷ 21.
Đồng ý là chuyện giữ gìn tiết hạnh cho người mình sẽ gắn bó lâu dài là đáng ủng hộ, nhưng cô Vân Anh có nghĩ rằng con gái cũng muốn nhận "món quà" quý giá ấy từ người chồng của mình không? Vì sao cô chỉ khuyên các bạn gái giữ mình mà không hề đả động gì đến việc các bạn trai phải giữ gìn cho bạn gái mình và giữ gìn cho chính bản thân mình "trong trắng" dến tận ngày cưới. Chẳng lẽ chỉ có con trai mới có ham muốn và được quyền giải toả nhu cầu tình dục còn con gái thì không? Như vậy có bất công lắm không?
Chú Hoàng Sơn cho rằng với con trai chú, chú không hề lo gì ngoài việc an toàn tình dục, như vậy phải chăng chú ủng hộ việc con trai chú quan hệ với bạn gái của anh ấy? Chú muốn giữ tiết hạnh cho con gái mình, tại sao chú không thể giúp con gái người khác làm điều tương tự? Hay chú cho rằng con trai có thể giải quyết nhu cầu cá nhân với các cô gái bán hoa, chỉ cần giữ mình không mắc các bệnh truyền nhiễm là được? Vậy chẳng hoá ra chú lại tiếp tay ủng hộ cho tệ nạn xã hội còn gì?
Nói tóm lại, ngày nay mọi người cũng có cái nhìn thoáng hơn về sex, tuy nhiên vẫn còn tồn tại quan niệm trọng nam khinh nữ rất lớn trong vấn đề này. Moi người chỉ khuyên các bạn gái không nên quan hệ tình dục khi chưa có gia đình nhưng chẳng ai khuyên các bạn nam điều đó cả. Phải chăng vì con gái có màng trinh nên phải giữ còn con trai không có nên không cần giữ gìn? Con gái có cái để "làm quà" nên phải "để dành", con trai không có "quà" nên không cần "dành dụm" gì cả?
Nếu cứ bàn luận vấn đề này theo hướng "giữ cho chồng" mà không "giữ cho vợ" thì e rằng diễn đàn về sex sẽ còn xôm tụ dài dài vì người ta chỉ quen "hiện đại hóa" ngành kinh tế mà quên hiện đại hoá quan niệm về sex theo hướng " trai, gái thời tiết hạnh làm câu trau mình".
Vài dòng góp ý kiến của cháu, có gì sai sót xin các cô chú chỉ bảo. Cháu xin cảm ơn!