Cô gái có tên Hứa Thị Hải Vân (sinh năm 1982), quê ở xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội. Em sinh ra mang trong mình căn bệnh thalatsheme (tan máu bẩm sinh). Đây là một căn bệnh hiểm nghèo mãn tính, khiến tháng nào em cũng phải đi viện tiếp máu và thải sắt.
Em suốt ngày phải đi viện. Nếu em không may lại bị ngã trầy sẽ rất khó cầm máu. Nên em không thể theo học ở bất cứ một ngôi trường nào.
Mẹ của Vân cũng là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, đảm đang. Chồng không may mất sớm, một mình mẹ em phải đứng vậy nuôi hai con. Vân lại không may bị mắc bệnh hiểm nghèo, nên cái vất vả lại nhân lên gấp bội lần. Tuy nhiên không phải vì thế mà mẹ Vân để cho em thất học không biết chữ. Tranh thủ những lúc chăm Vân ở viện và những lúc rảnh ở nhà là mẹ Vân lại kèm cặp, uốn nắn dạy hai chị em Vân từng con chữ.
Thấu hiểu được hoàn cảnh, hiểu được sự vất vả của mẹ dành cho mình nên hai chị em Vân học cũng rất giỏi, đặc biệt là Hà - em gái Vân. Thương chị bệnh tật và không được đến trường, nên em gái Vân thường xuyên đưa các bạn học của mình về chơi với chị. Mãi cho đến khi Vân đi học ở trường dạy nghề Thanh Xuân thì lúc đó em mới có bạn theo đúng nghĩa của hai từ “bạn học”.
Cũng thấu hiểu được sự vất vả của mẹ nên ngoài sự học giỏi, chăm ngoan, Vân còn là một người con đảm đang chịu khó và rất tháo vát. Chính vì vậy, em đã được mẹ giao quản lý một cửa hàng tạp hóa. Sự niềm nở, duyên dáng, ăn nói khéo léo của Vân đã giúp cửa hàng tạp hóa ngày càng phát triển. Ngoài những mặt hàng thiết yếu ra, nay em còn phát triển thêm cả mặt hàng tranh thêu để tạo thêm thu nhập cho bà con lối xóm và bạn bè những lúc không có việc làm.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua nhưng người ta thường nói:
“Nếu là con chim, chiếc lá
Chim phải biết hót lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống ở trên đời đâu chỉ cho riêng mình”.
Vân được sống đến ngày hôm nay là nhờ vào những giọt máu hiến tặng của những tấm lòng nhân ái. Những giọt máu ấy đã tiếp thêm cho Vân sự sống, tiếp thêm cho Vân sức mạnh để bước tiếp trên quãng đường đời này. Chính vì vậy, trong lòng Vân luôn đau đáu tâm niệm trong lòng mình phải làm một điều gì đó để tri ân báo đáp cuộc đời, báo đáp những tấm lòng cao cả ấy và để thấy mình sống và sống có ích cho đời, nên em đã lập nên câu lạc bộ Cầu Vồng Đỏ.
Câu lạc bộ đã tạo được một sân chơi cho các bạn cùng bị mắc bệnh như Vân và chia sẻ giúp đỡ động viên nhau cùng vượt qua bệnh tật. Đây còn là nơi để tuyên truyền về căn bệnh của mình để cho mọi người hiểu đúng về bệnh thalatsheme và cách phòng tránh. Ngoài ra, đây còn là nơi để tuyên truyền đẩy mạnh phong trào hiến máu cứu người, để mọi người thấy giá trị to lớn của giọt máu và những nghĩa cử cao đẹp.
Vân và các bạn đang mang bệnh trong người, nên sức khỏe luôn yếu ớt đặc biệt là giao đoạn vỡ hồng cầu, trong người yếu ớt, da tái nhợt vàng. Tuy vậy, tinh thần đồng cảm sẻ chia của Vân và các bạn trong câu lạc bộ của mình không hề yếu ớt. Em và các bạn luôn thường xuyên tham gia các chương trình tuyên truyền hiến máu tình nguyện như Hành trình đỏ, Ngày hội Youthday, Ngày trái tim tình nguyện và các buổi tọa đàm giọt hồng nhân ái.
Ngoài những buổi tham gia tình nguyện, Vân và các bạn trong câu lạc bộ còn thường xuyên thăm hỏi động viên các em nhỏ bị bệnh thalatseme như mình và trao quà cho các em vào các ngày lễ như Tết thiếu nhi, Trung thu.để động viên an ủi các em tiếp thêm sức mạnh cho các em tiếp tục đấu tranh với bệnh tật.
Tuy câu lạc bộ của em còn non trẻ và chặng đường phía trước còn nhiều gian nan vất vả, cộng thêm sức khỏe yếu, nhưng em và các bạn luôn cảm thấy vui và hạnh phúc vì em đã được sống có ích cho bản thân, cộng đồng.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Trần Ngọc Chung