From: ho ha
To: vne-tamsu
Subject: gui thao!
Chào bạn thảo!
Qua tâm sự của bạn tôi rất hiểu và cảm thông với bạn. Bởi tôi cũng ở trong hoàn cảnh như vậy. Người bạn gái của tôi hơn tôi 6 tuổi, tôi rất yêu cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy cũng không thể vượt qua được. Tôi rất đau khổ khi cô ấy chấm dứt với tôi và nói rằng tôi sẽ dễ dàng quên cô ấy… Tôi nghĩ rằng tình yêu đâu phải giới hạn trong tuổi tác, quan trọng là hai người tìm được tiếng nói chung, đồng cảm, giúp đỡ và chia sẻ cho nhau.
Chị biết không tôi cũng rất tự hào về người bạn gái của tôi. Do nhiều tuổi hơn nên cô ấy có suy nghĩ, hành động chín chắn hơn, sâu sắc hơn. Khi tôi gặp vấn đề khó khăn thì cô ấy là nguồn động viên đắc lực nhất, bởi có cô ấy tôi đã vượt qua được những việc mà tưởng chừng không thể vượt qua. Mặc dù những lúc đó cô ấy không hề biết tôi ở trong tình trạng như vậy.
Có thể rằng định kiến xã hội vẫn là nữ giới phải kém tuổi nam giới, nhưng điều đó đâu có ý nghĩa trong tình yêu. Điều quan trọng nhất là người bạn trai đó thực sự yêu thương cô gái đó.