From: nguyentoan
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 14, 2006 6:00 PM
Subject: chia sẻ cùng bạn Quỳnh
Cuộc sống thời hiện đại khiến cho mọi người đều bơi trên con thuyền cảm giác chòng chành, không biết đến đâu là bờ đến. Tôi năm nay cũng 30 tuổi, tôi thực sự thông cảm với bạn Quỳnh, câu chuyện của bạn Quỳnh sao mà giống hoàn cảnh của tôi quá vậy, tôi cũng từng yêu, tình yêu thời sinh viên rồi cũng qua đi.
Tôi lao vào công việc không biết mệt mỏi, cũng hy vọng trên con đường chinh phục những thử thách tôi sẽ gặp được nửa kia của mình, nhưng thời gian qua đi thật nhanh, công việc nối tiếp công việc, bây giờ nhìn lại tôi thấy mình đã giáp 30.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ế vợ, nhưng đúng là tìm được nửa kia của mình mới khó khăn làm sao trước những áp lực của cuộc sống, công việc gia đình. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy tôi vẫn thường giật mình: Ôi tôi 30 tuổi.