Người gửi: thức2009
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Giải trí là như thế nào ?
Trong thời gian qua lượng bài viết ủng hộ game online trong chuyên mục Bạn đọc viết của báo VnExpress đã có sự tăng đột biến làm tôi rất ngạc nhiên. Nhiều bài viết khẳng định game online là loại hình giải trí lành mạnh. Vậy trước hết đó là một loại hình giải trí (tôi không bàn đến chữ lành mạnh). Mà giải trí một ngày bao nhiêu tiếng là vừa? 3 tiếng, 5 tiếng, 12 tiếng hay là nhiều hơn thế, tức là nhiều hơn một nửa thời gian của mỗi người. Lưu ý với các bạn rằng chúng ta tiêu tốn mỗi ngày 8 tiếng để ngủ, ít nhất 2 tiếng để ăn và đi lại. tức là chơi nhiều hơn 7 tiếng đã là giải trí hơn một nửa thời gian của ngày. Nếu như giới hạn giờ chơi là 5 tiếng, tôi đã thấy quá nhiều. Thời gian còn lại ta nên dùng cho công việc và học tập. Cho dù là ngày nghỉ, ngày lễ cũng không nên tốn cả ngày vào việc chơi game vì bạn cần chuẩn bị rất nhiều cho cuộc sống.
Tôi đồng ý với bạn Qkamejoko là trong game (nói chung) ta có thể tìm được khả năng mà mình không có, như bay nhảy, thi triển công phu... Nhưng đó là để giải trí, trong thực tế không ai có thể làm như vậy. Các kinh nghiệm thu thập trong game online có thể có tác dụng nhưng rất ít trong đời thật, mà mất khá nhiều thời gian để thu thập các kinh nghiệm đó. Có một game thủ trong Võ Lâm truyền kỳ (VLTK) lừa người khác bằng việc hay tạo ra các sự cố khi giao dịch, khiến người giao dịch xao lãng và đồng ý giao dịch với giá 55.000 thay vì 550.000 lượng. Sau khi bạn bị lừa sẽ học được tính cẩn thận khi làm hợp đồng, nhưng trong cuộc sống bạn có thể học được điều này nhanh chóng hơn nhiều, và còn hàng nghìn thủ đoạn lừa khác bạn cần chú tâm hơn.
Tôi nhiệt liệt đồng tình với quan điểm của bạn cho rằng có những thứ chúng ta không thể dễ dàng đo đếm giá trị, không nên coi thường game online. Để chơi giỏi game online cần nghiên cứu khá nhiều, và tốn không ít thời gian công sức. Tuy nhiên theo tôi, điều ấy không ảnh hưởng đến một sự thật là game online có tính gây nghiện cao. Người chơi game bị ham muốn trở nên mau chóng mạnh hơn mà đốt thêm nhiều thời gian vào trò chơi.
Bạn đó cũng hỏi một câu hỏi rất thú vị là: "Đối với các bạn đã nói như thế thì thế nào mới là việc không vô ích?". Một câu hỏi rất hay. Tôi cũng đã từng chơi VLTK rất điên cuồng và phải trả giá rất đắt để có quyết tâm để bỏ nó. Lý do tôi đam mê cuộc sống ảo là vì tôi chán cuộc sống thật. Tôi đã để một tờ giấy ghi nhớ trên góc phải màn hình: "Ý nghĩa cuộc sống là gì?". Mỗi lần định chơi game online tôi lại nhìn tờ giấy đó và suy nghĩ. Đối với mỗi người ý nghĩa cuộc sống thật khác nhau, nhưng chúng ta đều có thể biết được nó vì nếu thiếu đi, cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Với tôi, ý nghĩa cuộc sống trước hết là người thân. Thế là tôi không chơi nữa mà liên lạc với gia đình, bạn học. Rồi tiếp đến là hoạch định của tôi cho tương lai, những điều tôi muốn làm cho gia đình và xã hội... Tôi đã lôi mình trở lại cuộc sống thật bằng cách đó. Nếu ý nghĩa cuộc sống của bạn là game online (một loại hình giải trí), thiếu nó đi, cuộc sống của bạn không còn ý nghĩa nữa thì ai có thể cấm bạn chơi game online suốt ngày hay thậm chí suốt cả cuộc đời ?
Không phải vô cớ mà Trung Quốc từng khuyến khích game online nhưng phải đưa ra biện pháp quản lý giờ chơi. Tôi thấy nhà cung cấp game VLTK đã bày tỏ trách nhiệm đi đăng lên diễn đàn dòng cảnh báo tác hại của việc mê game online.