Raldes và Messi trong trận khai mạc. |
Bolivia, đội xếp ở vị trí 102 trên bảng tổng sắp FIFA, cầm chân Argentina với tỷ số 0-0 không phải là điều duy nhất gây bất ngờ trong ngày khai mạc. Giới hâm mộ bóng đá Bolivia coi việc cầu thủ hay nhất thế giới không thể vượt qua Raldes, người đang thi đấu cho CLB Colon tại Argentina, cũng gây bất ngờ không kém.
Suốt nhiều ngày sau trận khai mạc, các CĐV liên tục ca ngợi Raldes trên các trang mạng xã hội phổ biến. Clip ghi lại cuộc đối đầu giữa Raldes và Messi cũng lan truyền rất nhanh trên Youtube, biến hậu vệ 30 tuổi trở thành một ngôi sao.
Một CĐV đăng tấm ảnh giữa Raldes với Messi và tưởng tượng lời đối đáp của Raldes: “Messi, tôi đến từ Bolivia và tốt hơn hết là anh nên tôn trọng tôi”.
Một số cư dân mạng khác ví von Raldes như một loại thuốc trừ sâu hiệu quả với lời bình “Thuốc trừ sâu Raldes sẽ tiêu diệt sạch lũ bọ chét”. Tại Argentina Messi có biệt danh La Pulga, nghĩa là bọ chét.
Giới truyền thông nước láng giềng Chile cũng ca ngợi Raldes. Tờ La Cuarta đánh giá “Raldes bây giờ nổi tiếng hơn cả tống thống Bolivia, Evo Morales". Tổng thống Morales vốn rất mê bóng đá.
Xem clip pha va chạm giữa Raldes và Messi
Thùy Dương