
Một người thân của nạn nhân trên chuyến bay ET302 khóc sau khi rời trung tâm thông tin tại sân bay Jomo Kenyatta ở Nairobi, Kenya hôm 10/3. Ảnh: Reuters.
Hơn ba giờ sau khi hãng hàng không Ethiopian Airlines xác nhận không ai trong số 157 người trên chuyến bay ET302 còn sống sót, chính quyền bắt đầu thông báo tin buồn cho gia đình các nạn nhân đang chờ tại sân bay Jomo Kenyatta ở Nairobi, Kenya, Reuters hôm nay đưa tin.
Trước đó, nhiều người đã dành hàng giờ tại sân bay. Nỗi tuyệt vọng của họ dần trở thành sợ hãi khi thông tin về sự cố của chiếc Boeing 737 MAX 8, khởi hành từ thủ đô Addis Ababa, Ethiopia tới Nairobi hôm 10/3, xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội.
"Họ chưa nói gì cho chúng tôi, hoàn toàn không nói gì. Tôi thậm chí không chắc mình có muốn biết không nữa", Ginny Muhu, 57 tuổi, cho biết. Bà đã khóc trong lúc chờ đợi vị hôn phu George Kamau, một trong những hành khách trên chuyến bay.
Mercy Lwugi, 40 tuổi, đang chờ người anh Derrick của mình. "Chúng tôi chờ từ sáng. Họ viết trên bảng thông báo rằng chuyến bay đã hạ cánh lúc 10h15, nhưng sau đó xóa đi", cô cho biết. Lwugi gọi điện cho gia đình tại Canada khi nhìn thấy tin về vụ rơi máy bay trên Facebook.
Sự cố được thông báo lúc 10h50 (giờ địa phương) khi văn phòng Thủ tướng Ethiopia gửi lời chia buồn tới những gia đình mất người thân trên Twitter.
Chiếc Boeing 737 MAX 8 chở theo 149 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh, tại vị trí cách thủ đô Addis Ababa gần 50 km. Các quan chức phụ trách giao thông Kenya tới sân bay lúc 13h30, 5 giờ sau khi chiếc máy bay rơi xuống, nhưng không cung cấp thêm nhiều thông tin.
Các gia đình sau đó được đưa tới một khách sạn ở trung tâm thành phố Nairobi. Một số lặng lẽ khóc, trong khi những người khác trở nên thất thần, chờ đợi thông tin chính thức.
Vài giờ trôi qua, danh tính các nạn nhân dần xuất hiện trên Twitter, gồm một nhà khảo cổ Italy, một công chức Somali, các nhân viên Liên Hợp Quốc, chủ nhà hàng, huấn luyện viên bóng đá và nhân viên hàng không Kenya. Hãng hàng không Ethiopian Airlines cho biết các nạn nhân tới từ 35 quốc gia.
Vào khoảng 17h, khi giới chức xác nhận không còn ai sống sót, các nhân viên liên lạc bắt đầu thông báo cho các thân nhân tại khách sạn. Họ trở nên mất kiểm soát, thở gấp và ôm nhau khóc nức nở.
"Đây là một cú sốc", Wendy Otieno, người đang chuẩn bị chào đón mẹ mình trở về cùng em gái, khóc lớn trước khi gục xuống.