Những bộ phim bị chỉ mặt điểm tên hoàn toàn không phải vì thiếu diễn viên nổi tiếng hoặc không được lăng xê ầm ĩ. Trái lại, hầu hết cả 10 phim đều sở hữu dàn ngôi sao "long lanh", được quảng cáo rùm beng trên mặt báo, nhưng vẫn thiếu hấp dẫn. Qua đó, thấy được một kịch bản hay quan trọng như thế nào. Hãy cùng trang web điện ảnh uy tín Moviefone nhau đếm ngược danh sách.
10. 'All About Steve' (2009)
Sandra Bullock là một trong những diễn viên được yêu mến nhất ở Hollywood. Nhưng trong phim cô diễn vai cô nàng Mary ngu ngốc, kỳ quặc và tuyệt vọng khiến mọi khán giả đều chán ngấy. Cũng giống như nhân vật Steve của Bradley Cooper bị Mary mê mẩn đến nỗi bám theo anh đi khắp đất nước, các khán giả cũng muốn thoát khỏi cô gái kinh khủng này. Moviefone nhận xét “chẳng lãng mạn mà cũng chẳng hài hước”. Vậy là phim lại thuộc thể loại tình cảm hài.
![]() |
Sandra Bullock và Bradley Cooper trong "All About Steve". Ảnh: Fortis Films. |
9. 'Summer Catch' (2001)
Dàn diễn viên trẻ, xinh đẹp và quyến rũ bao gồm Freddie Prinze Jr., Jessica Biel, Brittany Murphy. Trang phục nóng bỏng. Ngoài ra, chẳng có gì hơn. Freddie Prinze Jr trong vai anh chàng Ryan có ước mơ chơi bóng chày và phải lòng một cô gái giàu có do Jessica Biel thủ vai. Bộ phim đầy những câu nói sáo rỗng, rằng chàng trai phải tự tin vào chính mình, chiến thắng trận đấu và giành được tình yêu của cô gái. Những thứ cũ rích mà có thể khán giả đã xem đến cả nghìn lần.
Cảnh trong phim "Summer Catch". Ảnh: Warner Bros. |
8. 'Because I Said So' (2007)
Diane Keaton vào vai Daphne, bà mẹ tuổi trung niên tính khí thất thường, đang đi tìm tình yêu cho chính mình và cô con gái út Milly (Mandy Moore đóng). Bà bí mật đăng quảng cáo tìm người yêu cho cô con gái. Tờ Washington Post đánh giá đây là bộ phim dở nhất 2007, vì những cảnh hài khập khiễng, những lời nói sáo rỗng, rập khuôn, thiếu chân thực.
Mandy Moore trong "Because I Said So". Ảnh: Universal. |
7. 'Mannequin: On the Move' (1991)
Phần phim đầu tiên năm 1987 có sức hấp dẫn nhất định nhờ vào các ngôi sao như Kim Cattrall và Andrew McCarthy. Tuy nhiên, ở phần tiếp theo năm 1991, Kristy Swanson là người mẫu, bị một phù thủy ác hóa phép đông lạnh qua một nghìn năm bằng cách sử dụng chuỗi hạt ma thuật. Cô buộc phải nhận được một nụ hôn từ một chàng trai thật lòng yêu cô mới mong hóa giải được lời nguyền.
6. 'Dirty Love' (2005)
Jenny McCarthy đóng vai chính trong một phim do chồng cô làm đạo diễn. Vào thời điểm quay phim, cả hai đang nộp hồ sơ xin ly dị. Phim giành giải Mâm xôi và có doanh thu phòng vé tệ hại. Rebecca là một nhà nhiếp ảnh bắt gặp bạn trai mình ngoại tình với người phụ nữ khác, Sau đó họ cãi nhau và anh ta phá hủy hết máy ảnh của cô. Tức giận, Rebecca cùng mấy người bạn thân bàn cách trả thù.
Nhà phê bình Roger Ebert đánh giá bộ phim “0 sao” và xếp hạng phim dở thứ ba trong năm 2005. Ông viết: “Một bộ phim đáng tiếc, còn không với đến mức dở. Thật đáng thất vọng”.
5. 'The Beautician and the Beast' (1997)
Các nhà phê bình khuyên, nếu bạn thích serie truyền hình The Nanny hay những bộ phim như The King and I và The Sound of Music, hãy xem phim này. Còn nếu không, hãy tuyệt đối tránh. Fran Drescher đã quá thành công với vai cô trông trẻ trong The Nanny, tuy nhiên cô lại lặp lại chính mình trong The Beautician and the Beast, và lại là một vai trông trẻ khác. Thêm vào đó là một câu chuyện chẳng mới mẻ gì. Một người thợ làm tóc được cử đến Slovetzia để làm gia sư cho ba đứa trẻ. Sau đó là một mối quan hệ lãng mạn với Boris Pochenko, một bạo chúa tính tình ảm đạm cục cằn.
Phim không có gì đáng nhớ ngoại trừ một đề cử Mâm xôi cho Fran.
![]() |
Cảnh trong "The Beautician and the Beast". Ảnh: Paramount Pictures. |
4. 'Mr. Wrong' (1996)
Sở hữu dàn diễn viên có thực lực như Ellen DeGeneres, Bill Pullman và Joan Cusack, nhưng những gì bộ phim làm được là phung phí tài năng của họ.
DeGeneres vào Martha, cô gái tưởng như đã tìm được chàng trai trong mơ của mình khi gặp Whitman đẹp trai, nhưng sau đó anh ta lại biến thành một kẻ theo dõi đáng sợ. Các nhà phê bình cho rằng, bộ phim đáng ghét ở chỗ nhân vật nữ chính quá cam chịu, đồng thời diễn xuất của DeGeneres lại “cứng đơ, giả tạo, thiếu ăn nhập”. Có lẽ bộ phim là một điềm báo, cho đến khi MC nổi tiếng này công khai giới tính thật, bất cứ người đàn ông nào đến với cô đều là Mr. Wrong.
3. 'From Justin to Kelly' (2003)
Phim được 7 giải Mâm xôi trong năm 2003. Mặc dù có hai ngôi sao mới nổi của American Idol tham dự, bộ phim vẫn bị chê tơi bời. Phim đầy rẫy những điệu nhảy ngớ ngẩn, các ca khúc dở tệ và những màn hát nhép lộ liễu. May mắn cho Kelly Clarkson, không vì From Justin to Kelly mà khán giả quay lưng với âm nhạc của cô. Sau này Kelly vẫn trở thành quán quân American Idol thành công nhất khi theo nghiệp ca sĩ. Tuy nhiên, với anh chàng về nhì Justin Guarini, bộ phim là dấu chấm hết cho cả sự nghiệp ca nhạc lẫn điện ảnh của anh.
![]() |
Kelly Clarkson và Justin Guarini trong "From Justin to Kelly". Ảnh: 19 Entertainment. |
2. 'The Hottie & the Nottie' (2008)
Paris Hilton dành giải Mâm xôi vàng cho vai diễn trong phim này. Chỉ riêng tên phim cũng nghe rất vớ vẩn, nội dung cũng không khá hơn. Hai cô bạn thân, một rất đẹp, một rất xấu. Anh chàng Nate say mê cô gái đẹp nhưng cuối cùng lại nhận ra cô xấu mới là người mà mình thực sự yêu. Có vẻ như bộ phim chỉ là công cụ để phô trương cuộc sống phù phiếm của cô nàng nổi tiếng nhà Hilton. Doanh thu phòng vé cũng tương tự như nội dung phim, rất nghèo nàn. Tuần đầu tiên là 27.696 USD. Theo thống kê, mỗi rạp chiếu bán được 249 USD tiền vé (khoảng hơn 4 triệu đồng), mỗi lượt chiếu có khoảng 5 khán giả.
Paris Hilton trong phim "The Hottie & the Nottie". Ảnh: Summit Entertainment. |
1. 'Gigli' (2003)
Vào thời điểm đôi tình nhân Ben Affleck và Jennifer Lopez đang rất nổi trên mặt báo, có ai đoán được bộ phim chứng kiến mối tình của họ sẽ trở thành một thảm họa phòng vé của thập kỷ. Phim ngừng chiếu chỉ sau ba tuần, bị coi là “phim tồi tệ nhất 2003”, và là một trong những phim có khoảng thời gian trình chiếu ngắn nhất trong lịch sử. Với chi phí 54 triệu USD, tuần công chiếu chỉ thu về 4 triệu USD. Nhà phê bình Roger Ebert đánh giá Gigli “có những đoạn đối thoại khá thông minh” nhưng “nội dung vô tổ chức đến mức không buồn bình luận”.
Ben Affleck và Jennifer Lopez trong "Gigli". Ảnh: Columbia Pictures. |
Pham Mi Ly