Sáng 8/2, người dân phát hiện xác chị Lê Thị Hồng Đào, vợ anh Dương Hữu Phúc (trú tại phường An Hòa, Rạch Giá) không áo quần trôi sông. Dấu vết trên thi thể cho thấy chị Đào chết trước khi bị bỏ xuống sông. Cơ quan điều tra tập trung vào quan hệ tình cảm phức tạp của anh Phúc.
Anh Phúc, làm nghề hớt tóc, có quan hệ bất chính với Hà Thị Thu Thủy, bán trái cây. Việc này chị Đào cùng hai con nhỏ có biết, và đã nhiều lần khuyên can. Từ khi quan hệ với anh Phúc, Thủy tỏ ra coi thường, thậm chí hành hung chính chồng mình, và đôi bên phải ly dị.
Cơ quan điều tra lần theo mối quan hệ này và cuối cùng Thủy đã được mời lên cơ quan làm việc. Thị thừa nhận đã thuê người giết chị Đào để có thể kết hôn với anh Phúc. Thủy đã đưa cho Nguyễn Thị Đẹp, làm nghề cắt móng tay ở phường An Hòa 1 cây vàng để thuê côn đồ về giết Đào. Đẹp nhận tiền và đã nhiều lần tổ chức giết chị Đào nhưng không thành. Quá sốt ruột, trưa ngày 7/2, Thủy thuê cháu mình là Lý Tuyết Vàng, cùng con của Đẹp là Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, và Ngô Thị Chính, trả mỗi người 1 triệu đồng, lừa chị Đào vào một ngôi nhà nhỏ ven sông. Chúng cùng nhau bịt miệng, xiết cổ chị Đào đến chết, rồi lột toàn bộ nữ trang, quần áo nạn nhân, bỏ xác chị Đào xuống sông phi tang.
Tại cơ quan điều tra, Thủy khẳng định việc giết chị Đào là theo kế hoạch của Phúc, và trước đó thị đã đưa cho Phúc 14 triệu đồng để xây nhà, chờ thanh toán Đào xong hai người sẽ về ở với nhau. Theo cơ quan điều tra, lời khai này không có cơ sở và chỉ là cách đổ tội của Thủy.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)