![]() |
Hung thủ Trần Trung Nghĩa. |
Hồi 14h30' ngày 7/3, nhà anh Phan Văn Lương ở tổ 12 thị trấn Sóc Sơn (Hà Nội) bỗng bốc lửa. Lúc đó, cả nhà anh Lương đi vắng, chỉ có người cháu gái Trần Thị Vui, 23 tuổi, trong nhà, nhưng lại không thấy kêu cứu. Khi đám cháy được dập tắt, hàng xóm xung quanh lôi trong nhà ra một hòm tôn, trong có xác một phụ nữ chỉ mặc quần lót, mặt biến dạng...
Công an huyện Sóc Sơn xác định được người xấu số chính là Trần Thị Vui. Lấy lời khai của gia đình anh Lương, thấy đồ đạc không suy suyển, cơ quan công an đặt nghi vấn đây là vụ hiếp dâm, giết người phi tang.
Người dân quanh đó cho biết, trước khi xảy ra cháy, chỉ có Trần Trung Nghĩa, cháu ruột anh Lương ở gần đó tới chơi. Nghĩa lập tức được triệu tập, và 3 tiếng đồng hồ sau, y đã thừa nhận mình là hung thủ.
Trưa đó, Nghĩa sang nhà anh Lương xem tivi, thấy chỉ có chị Vui ở nhà, y đã cưỡng hiếp chị rồi bỏ về. Lát sau y quay lại, chị Vui hoảng sợ chạy ra sân kêu cứu. Nghĩa đuổi theo, chém tay vào gáy làm Vui ngất xỉu, rồi lấy khóa dây xiết cổ cho chị chết hẳn. Y cho xác Vui vào thùng tôn, vùi rơm, quần áo lên và châm lửa. Xong việc, hắn bỏ về nhà tắm giặt. Lát sau có người kêu cháy, Nghĩa còn chạy sang chữa cháy, thậm chí còn sốt sắng lắp đèn điện để công an mổ tử thi...
Trần Trung Nghĩa mới 17 tuổi, đang học lớp 10 bổ túc văn hóa và tham gia câu lạc bộ Taekwondo của huyện. Kẻ giết người có khuôn mặt dễ coi, sáng sủa này từng có 5 tiền sự, và hồi cuối tháng 1, UBND thị trấn Sóc Sơn đã buộc y cải tạo tại chỗ trong thời hạn 6 tháng.
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội phó Cảnh sát điều tra huyện Sóc Sơn, cho biết, công an phải động viên và giám sát chặt chẽ với Nghĩa, bởi mấy năm trước, y từng uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết.
(Theo Tiền Phong)