Thứ bảy, 22/3/2025
Thứ hai, 5/5/2014, 10:18 (GMT+7)

Giếng cổ và truyền thuyết chữa mất sữa cho bà mẹ

Nằm ở thôn Cam Lâm (xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), giếng được lưu truyền có khả năng giúp chữa bệnh mất sữa cho những người mẹ trẻ.

Đường ra giếng vòng vo, nhỏ hẹp theo lối bờ ruộng, nhưng vẫn thường có người qua lại. Người dân truyền miệng nhiều đời nay về khả năng nước giếng giúp các chị em có sữa sau khi sinh con.

Nằm ở chân đồi, giếng này rất nổi tiếng. Ngay bên cạnh giếng là miếu thờ 'mẹ sữa'.

Bà Phan Thị Sót, 67 tuổi, người trông nom giếng ở thôn Cam Lâm, cho biết: "Các cụ kể lại, ngày xưa có một bà mẹ bồng con qua đây dừng lại nghỉ chân. Lúc này, đứa con khóc vì đói sữa, nhưng người mẹ đã quá mệt mỏi, hiếm sữa nên không dỗ được con. Chợt cô nhìn thấy giếng nước trong vắt nên làm một ngụm. Uống xong, người mẹ thấy khác lạ, bầu ngực căng tràn sữa. Từ đó, người dân gọi đây là Giếng Sữa".

Giếng nước nhỏ, đường kính khoảng 60 cm, thành giếng làm bằng đá ong, sát đáy là gạch đỏ. Đáy giếng là đá ong phẳng, có độ rộng bằng miệng giếng.

Theo bà Sót, 2 năm nay, số lượng người đến xin nước giếng tăng nhiều. Người đến xin có thể là người mẹ hoặc người nhà đi thay. Người dân chỉ cần đến miếu dâng mâm lễ vật nhỏ gồm hoa quả, bánh trái và cầu khấn thành tâm. Làm lễ xong, lấy nước giếng về nấu cháo hoặc nấu ăn cho người mẹ trong vài bữa. Có nhiều người đã xin thành công.

Cách giếng không xa là đền thờ thánh mẫu nằm dưới một cây cổ thụ.

Nhìn từ trên xuống, lòng giếng ăm ắp nước, chỉ cần cầm chiếc gáo nhỏ đã có thể múc nước.

Các cụ cao tuổi cho biết, giếng cả nghìn năm tuổi, nhưng chưa ai lý giải được giếng do ai đào và khả năng của nước giếng.

Nhiều người dân tiện đường đi qua chỉ cần cầm gáo múc là có nước uống ngon lành.

Lê Bích