Hai năm trước, Zhou, người đàn ông ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, trúng xổ số giải 10 triệu nhân dân tệ (1,5 triệu USD) nhưng quyết định không báo với vợ. Anh này được lĩnh 8,43 triệu tệ sau thuế.
Zhou chuyển hai triệu tệ cho chị gái vào ngày lĩnh thưởng và sau đó rút 700.000 tệ (103.000 USD) để giúp vợ cũ mua nhà.

Lễ trao giải trúng xổ số 134 triệu tệ (19 triệu USD) năm 2019 cho người trúng xổ số tại Trung Quốc. Ảnh: CGTN
Lin, vợ của Zhou, đệ đơn ly hôn sau khi phát hiện chồng giấu giếm. Cô muốn tài sản chung của hai vợ chồng chia đều. Ngoài ra, cô yêu cầu tòa án buộc Zhou phải trả 2/3 số tiền 2,7 triệu tệ mà anh này đã giấu cô để chuyển cho chị gái và vợ cũ.
Tòa án xác định số tiền mà Zhou chuyển đi là tài sản chung của hai vợ chồng. Các hành động của anh ta sau khi nhận giải thưởng cấu thành tội biển thủ tài sản chung của hai vợ chồng. Tòa án Ôn Châu ngày 1/2 chấp thuận yêu cầu của Lin, buộc Zhou phải trả cô 60% số tiền 2,7 triệu tệ. Hai bên đều đồng ý với phán quyết của tòa.
Sự việc làm dấy lên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc với hàng nghìn bình luận. "Anh ta dùng tiền chung của hai vợ chồng để mua xổ số và trúng giải cao nhất. Sau đấy anh ta muốn tận hưởng một mình?" một người viết.
Người thứ hai cho rằng "giải thưởng 10 triệu tệ chỉ đào sâu thêm rạn nứt vốn có giữa hai người". Một người khác bày tỏ "lại có thêm lý do để tôi không lập gia đình".
Tháng 10/2022, một người đàn ông ở tỉnh Quảng Tây trúng xổ số 220 triệu tệ (32 triệu USD) từng gây xôn xao khi trả lời truyền thông rằng không có ý định thông báo với vợ con để họ đừng "tự đắc".
Hồng Hạnh (Theo SCMP)