Tôi và chồng kết hôn được năm năm, từ hai bàn tay trắng đi lên. Cuộc sống tương đối hạnh phúc, có cô con gái bốn tuổi. Chồng tôi rất yêu con, ít nhậu nhưng đã đi với bạn là thâu đêm, vào những quán karaoke tay vịn. Ở nhà anh không bao giờ phụ giúp bất kỳ việc nhà nào từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, chỉ có thể trông con để tôi đi làm.
Lúc lấy nhau, chúng tôi không có tài sản gì, ở nhà của bố mẹ tôi nhưng ở riêng. Thời điểm Covid, công việc của chồng bị đóng băng. Tháng chỉ có lương khoảng 10 triệu đồng, số tiền ấy chồng thanh toán hết trả góp nhà mua trước hôn nhân. Tiền nuôi con thì bà ngoại bao từ A đến Z. Lúc ấy, tôi và chồng cãi nhau rất nhiều vì chuyện tiền bạc. Có những lúc tưởng chừng chuẩn bị ly hôn thì chồng làm lành rồi chúng tôi lại thôi.
Covid qua đi, chồng được điều chuyển công việc, dần tăng chức, cộng thêm đầu tư trong nửa năm trở lại đây, mỗi tháng anh đưa tôi từ 70 đến 100 triệu đồng. Nhưng vừa rồi, tôi vô tình xem điện thoại của chồng, phát hiện dòng tiền vào của anh mỗi tháng lên đến 200-300 triệu đồng, thỉnh thoảng chuyển cho mẹ chồng mấy chục triệu. Tôi rất hụt hẫng, người chồng tôi tin tưởng lại không thành thật trong chuyện thu nhập. Xin nói thêm, lúc Covid anh dính vào đỏ đen và báo nợ gần một tỷ đồng, tôi gom góp chạy vạy được 500 triệu đồng đưa anh trả nợ. Giờ tôi nên làm rùm beng lên hay im lặng và tiếp tục mỗi tháng lấy 100 triệu đồng?
Thu An