Khoảng 20h30 ngày 30/1, tổ Y12/141 Công an Hà Nội phát hiện người đàn ông đi xe đạp điện từ hầm đường bộ Kim Liên hướng về phố Phạm Ngọc Thạch có biểu hiện nghi vấn.
Các trinh sát đã thông báo bộ đàm để đồng nghiệp kiểm tra người này tại nút giao thông Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch.
Tú bị bắt quả tang giấu khẩu súng ám sát trong cốp xe đạp điện. Ảnh: Hiệp Hoa. |
Bị dừng xe, anh ta lớn tiếng cho rằng "đi xe đạp điện thì vi phạm gì?". Tuy nhiên khám xét cốp xe, lực lượng chức năng thu một khẩu súng cùng 18 viên đạn, trong đó 6 viên nằm trong hộp tiếp đạn.
Người đi xe là Vũ Tuấn Tú (36 tuổi) thừa nhận mua súng ở Hải Phòng. Anh ta sử dụng xe đạp điện nhằm tránh bị cảnh sát "hỏi thăm".
Theo hồ sơ của cảnh sát, Tú có tới 6 tiền án. Vũ khí Tú mang bên mình thuộc loại súng ám sát, có khả năng sát thương rất cao, khi thử bắn ở cự ly hơn 10m vào tường gạch đã gây thủng tường...
Tổ công tác đã bàn giao Tú cùng tang vật cho Phòng cảnh sát hình sự.
Hoàng Việt