Sáng nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Mạnh Tony, 40 tuổi, Việt kiều Australia mức án tử hình và nộp phạt 50 triệu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
![]() |
Mạnh Tony trước vành móng ngựa. Ảnh: V.M |
Trong dịp về quê đón Tết nguyên đán vào cuối năm 2006, thông qua một cô gái tên Hạnh, Mạnh Tony quen biết với một người đàn ông tên Minh. Sau đó, người này đã đề nghị Mạnh vận chuyển giúp heroin khi quay về Australia với giá tiền công là 10.000 USD.
Thực hiện kế hoạch, sáng ngày 26/2, Mạnh Tony đến trước cổng nhà thờ Đức Bà, quận 1, và được một người (chưa xác minh được) giao cho một gói quà. Bên trong có 4 quần lót đã được Minh cất giấu sẵn ma túy và một áo thun màu xanh. Theo sự sắp đặt sẵn của Minh, thì Mạnh Tony chỉ cần mặc số quần lót đó vào, bên ngoài mặc một quần short rộng để che mắt cơ quan chức năng. Chiếc áo thun xanh là dấu hiệu để người ở bên Australia theo đó mà đón "hàng".
21h30' ngày 3/3, khi đang làm thủ tục xuất cảnh cho Mạnh, lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện Mạnh mang trong người một lượng ma túy lớn được cất giấu tinh vi giữa các lớp quần và được bao bọc bằng bao cao su xanh, đỏ, tím, vàng. Kết quả giám định xác định, số hàng trên có trọng lượng gần 950 gram.
Tại phiên tòa, Mạnh Tony đã thay đổi lời khai, cho rằng không hề biết số hàng trên là ma túy mà chỉ nghĩ đó là hàng trốn thuế. Tuy nhiên, căn cứ vào hành vi cất giấu khi làm thủ tục xuất cảnh và lời khai tại biên bản phạm pháp quả tang, Hội đồng xét xử không chấp nhận lời khai nại này của bị cáo.
Đối với tên Minh và một số người khác có liên quan, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ việc được tách ra để xử lý sau.
Vũ Mai