From: cay phong non
Sent: Sunday, October 26, 2008 8:14 PM
Subject: Tâm su cua nguoi co chung noi buon
Chào anh Trung,
Mọi suy nghĩ của tôi và chị ấy dành cho chồng giống nhau đến độ tôi không ngờ.
Tôi nghĩ anh chị đã hàn gắn nhiều lần mà anh vẫn không thể bỏ được thói quen không tốt đó thì có sống tiếp tục thêm bao nhiêu đi nữa thì chỉ kéo dài thêm lòng oán hận của người bị phản bội. Tôi e rằng sẽ có một kết cuộc không tươi sáng nếu hai người vẫn chung sống vì chị đã bỏ qua cho anh cũng như anh hứa làm lại đã nhiều lần.
Tôi nghiệm từ bản thân mình mà nghĩ như thế, phụ nữ chúng tôi cũng có lòng tự trọng, và sự nhân hậu của chúng tôi cũng chỉ có mức độ. Chúng tôi là những con người bình thường nên cũng có những chức năng tình cảm mà con người được tạo hóa ban tặng. Xin đừng bắt chúng tôi phải sống một kiếp sống tối tăm khi chúng tôi không phải là người xấu.
Và cũng xin anh đừng bao giờ thốt lên rằng anh vẫn yêu vợ, một con người có văn hóa và có trình độ nhận thức không thể nhầm lẫn tình cảm như thế được. Tôi hy vọng rằng khi làm lại cuộc đời, anh đừng đi vào những con đường không sạch sẽ ấy nữa vì lòng bao dung của cuộc sống phải chia ra cho muôn vạn kiếp người mà may mắn thì ít khi đến với ai hai lần.
Chúc anh chị tìm được những điều mình mong muốn cho cuộc sống quý giá của chúng ta.