From: T.T.H. Nguyen
Sent: Wednesday, September 09, 2009 6:48 AM
Chào bạn Hoàng An và bạn đọc chuyên mục tâm sự của VnExpress.net!
Cũng như những độc giả quen thuộc khác của chuyên mục tâm sự này, thường thì tôi chỉ đọc các bài của anh chị rồi suy ngẫm và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân. Nhưng hôm nay đọc được bài "Tôi là người thứ ba hạnh phúc" của bạn Hoàng An, tôi có vài dòng muốn nhắn gửi đến bạn.
Là phụ nữ ai cũng muốn có được một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng mình yêu và những đứa con xinh đẹp thông minh, nhưng bằng cách nào cho nó đúng với nghĩa của nó thì người đời mới kính nể và noi gương được. Qua bài viết của bạn tôi thấy bạn thật đáng xấu hổ về những gì bạn nói ra chứ không hề đáng tự hào một chút nào.
Bạn toàn dùng những lý lẽ này nọ để bao biện cho hành vi sai trái của mình, cái thứ mà bạn gọi là hạnh phúc đó thật trơ trẽn vì bạn có biết là bạn đang hạnh phúc trên đau khổ của người đàn bà khác không? Không cần nói nhiều thì mọi người đều hiểu nguyên do mấu chốt mà gia đình kia tan nát cũng là vì bạn mà ra cả. Bạn đã mê hoặc chồng người ta rồi lại còn xúi người ta ly dị vợ bỏ con. Đó là hành vi mà không ai và không một xã hội nào có thể chấp nhận nổi.
Gia đình nào cũng có những mâu thuẫn riêng của nó bởi không ai là hoàn hảo cả, một khi gia đình vợ chồng đang lục đục mà lại xuất hiện nhân vật thứ ba nữa thì quả là như lửa đổ thêm dầu. Và chính người thứ ba đó là nhân vật trung gian càng đẩy xa và chia cắt mối quan hệ vợ chồng của gia đình đó. Bởi khi đàn ông đã có ý ngoại tình thì họ tìm mọi lý do để chê bôi vợ, thậm chí nói xấu vợ với nhân tình.
Tôi nói đến đây thì Hoàng An cũng đủ hiểu là nếu trước đây bạn không đóng vai trò là người thứ ba thì người vợ cũ của chồng bạn bây giờ sẽ không cô đơn như bạn nói. Vì dù sao theo lời bạn kể là chồng bạn rất yêu thương vợ con của anh ta và không hề muốn ly hôn. Nhưng vì bạn đã đòi anh ta ly hôn vợ, và tôi thấy điều này thật đáng lên án ở bạn vì nó trái với luân thường đạo lý.
Bạn nói bạn là người xinh đẹp thông minh có nhiều người sang trọng theo đuổi vậy mà tại sao bạn lại mê hoặc quyến rũ chồng người khác và yêu cầu anh ta ly dị vợ để lấy bạn, tôi thật không thể nào tin nổi lại có người đàn bà như bạn!
Bạn huyễn hoặc hay đang ảo tưởng về một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc đang diễn ra trước mắt bạn vậy? Bởi trên đời này kiếp nhân quả luôn theo sát mỗi chúng ta, tôi không tin là người như bạn lại có thể hạnh phúc vẹn toàn trên sự đau khổ của người khác được, bởi ông trời có mắt!
Cuộc đời này vẫn còn dài ở phía trước và không ai lường được chữ ngờ đâu Hoàng An à! Bạn đừng tự tin quá vào bản thân mình như thế rồi có ngày bạn phải trả giá rất đắt cho những việc làm mà bạn đã gây ra.
Tôi sống ở nước ngoài cũng khá quen với những mối quan hệ kiểu Tây âu nhưng cũng không thể tha thứ được cho việc làm của bạn. Bởi con người ta ai cũng đấu tranh bảo vệ hạnh phúc cho riêng mình nhưng đấu tranh bằng cách nào cho nó hợp với lẽ đời mới đáng trân trọng, chứ không thể tranh vợ cướp chồng người mà gọi đó là hạnh phúc tuyệt vời cho mình thì không một xã hội nào có thể chấp nhận.
Tôi muốn nói ra những suy nghĩ phê phán của tôi đối với bạn Hoàng An đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho những người thứ ba như bạn, những người đang lăm le phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác xin hãy dừng lại bởi các bạn trước sau cũng sẽ bị xã hội chê trách và lên án kịch liệt mà thôi!
Cảm ơn bạn đọc đã đọc bài viết của tôi!