![]() |
Từ 25 Tết, các cửa hàng rửa xe tăng giá lên 10.000 đồng/xe. |
Sôi động nhất vẫn là chuyện đi đại tu, bảo dưỡng xe. Trong khi chị em phụ nữ chỉ biết nhờ thợ tăng xích, căng phanh, thay dầu là chính thì cánh đàn ông lại gần như yêu cầu tháo tung chiếc xe ra để thay mới các phụ tùng. Từ nhông, xích, giảm xóc, bộ côn cho đến những chi tiết nhỏ như xi-nhan, đèn pha đều được kiểm tra lại. Yêu cầu kỹ lưỡng nhất được đặt thuộc về những người có ý định về quê ăn Tết hay phải đi đường xa. Vợ chồng bác Thái, sống tại ngõ Văn Hương (Hà Nội), cho biết: "Chúng tôi về tận Thanh Hóa thăm họ hàng nên phải cẩn thận. Tốn vài trăm nghìn nhưng như thế sẽ đảm bảo hơn cho cái Tết".
Trung bình một lần đi bảo dưỡng chỉ cần chi khoảng 100.000 đồng/xe là đủ. Nếu tăng xích, thay dầu, chỉnh phanh, rửa xe, kiểm tra đèn, nhan... giá chỉ từ 40-50.000 đồng/xe. Tùy theo yêu cầu thay thế phụ tùng giá sẽ thay đổi. Không nên quá nghe theo lời khuyên thay thế phụ tùng của thợ sửa xe nếu không biết chắc phụ tùng đó có hỏng thật hay không bởi khi thanh toán, giá bảo dưỡng có thể lên đến cả triệu đồng. |
Trong khi hầu hết cán bộ viên chức, người lớn tuổi đều đem xe vào các trung tâm bảo hành lớn của Honda, Yamaha, Suzuki... thì đám thanh niên lại giao xe cho các cửa hàng nhỏ. Họ chuộng những tay thợ "vỉa hè" hơn là những người chính thống, có bằng cấp. Thanh Tùng, nhà tại phố Hàng Gà, đem gửi chú "Dream chiến" của mình cho tay thợ sửa xe tên Thưởng ở Đội Cấn. Bởi Thưởng là một trong những tay "chế xe" khá nổi ở đất Hà Nội với chiếc xe đua tự chế, mỗi bộ phận là của một loại.
Nhộn nhịp không kém là các cửa hàng rửa xe. Nhân viên cửa hàng số 2A Lê Phụng Hiểu hôm nay gần như không được ngơi tay. Khách đến rửa xe đa số là viên chức của Bộ Thương Mại và Bộ Tài chính ở gần đó, dù giá đã được đẩy lên mức 10.000 đồng mỗi xe. Tại ngõ Liên Trì, một "trung tâm rửa xe" của thành phố, khách xếp hàng nườm nượp. Người ta phải đợi cả tiếng đồng hồ mới lấy được xe, trong khi đó ngày thường chỉ mất mấy chục phút là "xử lý" xong.
![]() |
Các cửa hàng trên phố Phủ Doãn sửa xe không xuể vì quá đông khách. |
Anh Thắng, một chủ cửa hàng cho biết, năm nào cũng vậy, cứ khoảng 5 ngày trước 30 Tết là tất cả các cửa hàng rửa xe đều đồng loạt tăng giá gấp đôi (từ 5.000 lên 10.000 đồng). Song khách hàng cũng không hề phản đối bởi dịp Tết làm cho người ta cũng "xông xênh" hơn. "Tết mọi người được nghỉ đi mua sắm, còn họ vẫn phải làm nên giá có tăng cũng là hợp lý", một khách rửa xe vừa cười vừa nói.
Các cửa hàng hàn gắn nhựa xe máy cũng bắt đầu tăng giá nhẹ. Theo giải thích của anh Thịnh, chủ một cửa hàng tại phố Trần Phú, giá tăng không phải vì muốn ép khách mà vì giá cả chung trong dịp Tết đều tăng. Hơn nữa, nhu cầu người dân hiện nay quá lớn, như cửa hàng Vĩnh Thịnh đến chiều tối vẫn còn đến gần chục khách chờ.
Mặc dù chỉ phục vụ sơn sửa, đánh bóng xe máy cho các nhà hàng là chính nhưng cuối năm, anh Thịnh vẫn phải tuyển thêm một vài người để kịp thời phục vụ khách vãng lai. Những việc như cạo yếm, hàn vá nhựa xe, sơn xì các vết tróc là phải làm nhiều nhất. Anh Thịnh cho biết, đa số khách chỉ muốn làm chiếc xe của họ "lành lặn hơn, sáng láng hơn" để diện Tết.
Mạnh Tuấn