Video quay ngày 24/8 cho thấy cậu bé sợ hãi đứng trước mặt các bạn cùng lớp ở trường công lập Neha, quận Muzaffarnagar, bang Uttar Pradesh, CNN hôm qua đưa tin. Giáo viên, người theo đạo Hindu, yêu cầu các học sinh khác đánh cậu bé này.
Cậu bé khóc trong lúc bạn bè thay phiên tát vào mặt, còn cô giáo yêu cầu hãy tát mạnh. Tiếng cười vang lên trong lúc cậu bé rên rỉ. Satyanarayan Prajapat, trưởng phòng cảnh sát Muzaffarnagar, cho hay giáo viên yêu cầu học sinh đánh bạn vì "không thuộc bảng cửu chương". Cô giáo cũng nhắc đến tôn giáo của cậu bé.
"Giáo viên nói rằng: 'Khi mẹ của một học sinh theo đạo Hồi không chú ý tới việc học của con cái, kết quả học tập sẽ bết bát", Prajapat nói.
Học sinh bị bạn tát theo yêu cầu của giáo viên ở trường công lập Neha ngày 24/8. Video: Muslim Daily/X
Cảnh sát đã lập hồ sơ và đang điều tra. Nữ giáo viên chưa bị khởi tố. Lãnh đạo quận đã yêu cầu đóng cửa trường học.
Cha của cậu bé cho hay con trai "lo lắng, sợ hãi" sau sự việc ngày 24/8. Hiện tại cậu bé đã khá hơn nhưng "vẫn khó ngủ và sốc". Cậu bé đã được nhận vào học ở trường khác và bắt đầu đi học hôm 28/8, sau khi trường Neha bị đóng cửa.
Sự việc gây phẫn nộ khắp Ấn Độ, đất nước 1,4 tỷ dân, nơi mâu thuẫn giữa các nhóm dân tộc và tôn giáo đang căng thẳng, đặc biệt là giữa người theo đạo Hindu, tôn giáo lớn nhất ở Ấn Độ, và tín đồ Hồi giáo. Chính trị gia đối lập Rahul Gandhi cáo buộc cô giáo "gieo thuốc độc phân biệt đối xử vào tâm trí trẻ em vô tội".
"Biến nơi thiêng liêng như trường học thành nơi buôn bán hận thù, không còn gì tồi tệ hơn mà một giáo viên có thể làm cho đất nước", ông viết.
Hồng Hạnh (Theo CNN)