Chào bạn,
Ông bà mình trước giờ đã có câu "nhập gia tùy tục" áp dụng rất đúng trong trường hợp này bạn à. Tôi từng sống và làm việc tại Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam, xin đóng góp ý kiến với bạn.
Bạn có quyền kinh doanh ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào, không ai bắt bạn phải làm việc ở Việt Nam cả. Bạn đi đến một nước nào đó để làm ăn thì tất nhiên bạn phải theo phong tục nước đó. Tại sao bạn lại bắt người ta phải theo ý thích của bạn nhỉ?
Còn một điều nữa, làm ăn mà phải "xã giao theo kiểu Việt Nam" thì bạn sẽ không làm, vì nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của bạn. Thật là hết sức buồn cười vì hạnh phúc gia đình bạn hoàn toàn là do bạn chứ có liên quan gì đến việc đi ra ngoài quan hệ. Nếu bạn sợ mất hạnh phúc gia đình đến thế thì cũng không ai bắt bạn phải ra ngoài làm ăn.
Vấn đề thứ ba, bạn có ý tốt muốn xây dựng golf club, tennis club hay các club khác để các doanh nhân có thể socialize & networking, xin thưa với bạn ở Việt Nam không thiếu những clubs như thế. Nói tóm lại "Nhập gia tùy tục" là tục ngữ từ xưa và rất đúng cho đến ngày nay, nếu bạn không thích, không ai ép buộc cả. Bạn nên nhìn khía cạnh tích cực hơn là cứ nhìn vào mặt tiêu cực để rồi đánh giá sai lầm.