From: Nguyen Quoc Anh
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Tet den roi sao?
Không một người Việt Nam nào lại không yêu Tết vì Tết là thời điểm quan trọng nhất của một năm. Đối với tôi, một người dân Việt Nam đã 3 lần đón giao thừa xa quê hương, xa 3 cái "Tết thật" của người Lạc Hồng và đón 3 nửa giao thừa tại 2 phương trời xa lạ, cảm giác đấy thật là xót xa vừa không trọn vẹn.
Tại nước Anh xa xôi, hòa trong dòng sống bận rộn là cả nỗi niềm nhớ thương da diết của những người con xứ Việt, những người cũng đang háo hức để đón dù chỉ là một nửa giao thừa không trọn vẹn. Và rồi giao thừa đã qua, 100 phút mạng điện thoại vẫn bị nghẽn vì những người xa nhà đều muốn gọi điện chúc Tết gia đình, con tim tôi dường như thắt lại vì đau, vì nhớ, và vì nỗi khát khao được nối máy và để được nghe giọng nói của người thân, được chúc họ 1 năm mới an khang, thịnh vượng.
Hai tiếng "giao thừa" sao mà thiêng liêng thế, từng âm thanh, từng cử động đều mang ý nghĩa đặc biệt của nó. Quả thật theo tôi, khoảnh khắc giao thừa là khoảng khắc hòa bình nhất của năm, còn đâu những bon chen, tranh chấp hằng ngày, thay vào đấy là sự hòa hợp, sự thân thiện đáng yêu của những người mang dòng máu Việt, những cái bắt tay, những nụ hôn của đôi lứa trao nhau vào khoảnh khắc ấy.
Những vòng tay ấm áp sẵn sàng dang rộng để đón ngay cả những người không quen, những câu chúc đáng yêu của trẻ nhỏ làm cho cái thời tiết giá lạnh của đêm giao thừa phải lui lại nhường chỗ sự ấm áp của tình người, của tình yêu. Những khoảnh khắc cờ hoa rợp trời khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng trận có thể không trọn vẹn, nó sẽ qua đi nhanh lắm, thật nhanh nhưng khoảnh khắc giao thừa có thể làm bất cứ ai nói to lên xúc động và nghẹn ngào: Tôi tự hào là người Việt Nam, tôi yêu Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên tôi viết báo, thậm chí sự nhanh nhẹn trên bàn phím với những dòng chữ tiếng Anh hằng ngày đã làm tôi hổ thẹn khi quên cả tiếng Việt, nhưng tình yêu của tôi với Việt Nam, với cái Tết cổ truyền dân tộc sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi. Tôi yêu Việt Nam, Tôi mãi mãi là người Việt Nam.
Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc toàn thể Ban biên tập VnExpress, những người đã, đang và sẽ tiếp tục xây chiếc cầu nối thông tin, tình cảm cho người Việt Nam xa tổ quốc 1 năm mới an khang, thịnh vượng. Tôi chúc tất cả những ai mang dòng máu Việt Nam 1 năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.
Một người con đất Việt