Tôi đã đọc bài của các bạn về văn" hóa xe Buýt" ở Việt Nam. Các bạn có ý kiến khen chê khác nhau. Tôi cũng xin góp vài ý kiến để mở rộng vấn đề. Đó không chỉ là "xe buýt " mà là "văn hóa giao thông".
Trước hết, Tôi xin khẳng định là "văn hóa tham gia giao thông" của chúng ta rất kém. Nếu có dịp đến các bến cảng, sân Ga, bến xe hay sân bay thì các bạn sẽ thấy điều đó rất rõ.... Mọi người đều chen chúc nhau và không hề xếp hàng bất kể đến trước hay đến sau. Bản thân tôi cũng rất bực mình vì nhiều lúc chịu cảnh thiệt thòi đến nỗi bạn tôi phải la lên rằng "Nếu tôi không cố gắng chen thì chắc chờ đến ngày mai".
Ở sân bay Tân Sơn Nhất, khi check in vào hãng hàng không giá rẻ Tôi thấy mọi người đứng xếp 5 đến 6 hàng lộn xộn... Ngoài những ông bà cụ già ra thì ở đó vô số là những bạn trẻ nhưng hầu như họ chỉ biết "phía trước" mà quên mất mình đang đứng với những người xung quanh.
Vấn đề này đã tồn tại rất lâu rồi,nếu nói về gốc rễ của nó thì tôi có thể nói với bạn Huy Phu rằng nó bắt nguồn từ mỗi chúng ta: Những người tham gia giao thông.
Thật là không công bằng nếu bạn so sánh giao thông của chúng ta với Singapore là khập khiễng. Singapore là một đất nước du lịch nên văn hóa hành xử của họ tất nhiên phải khác chúng ta, họ có hệ thống giao thông tuyệt vời, đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản về văn hóa và nhất là một môi trường "có ý thức cao" của chính những người tham gia giao thông.
Tôi đồng ý khi bạn đi xa thì có cơ hội nhìn rõ về mình hơn nhưng tùy môi trường mà bạn nên có những hành xử hợp lý . Theo bài viết của bạn thì mình lại nghĩ khác, anh lơ xe Việt Nam rất hài hước anh ta đã biết pha trò cho ông tài xế đang căng thẳng "đi chưa đủ tiền nên chưa chịu xuống". Nếu bạn trải lòng hơn thì bạn củng có thể pha trò đấy chứ? Đại loại như "vâng, anh nói đúng ,còn 1 ngàn nữa là hết..."...
Vẫn biết trình độ lơ xe và tài xe còn nhiều bất cập nhưng không công bằng khi chúng ta cứ "tấn công" họ mà không nhìn lại bản thân mình. Cách đây mấy tháng, tôi có khóa huấn luyện ở Sài Gòn và có dịp đi trên chiếc xe buýt số 99 từ chợ Văn Thánh đến Bến Thành.
Anh lơ xe đã giúp đỡ và rất niềm nở đối với chúng tôi, luôn chào và mỉm cười khi chúng tôi xuống . Thái độ của anh rất tốt ,tuy nhiên ở trên xe tôi vẫn thấy nhiều bạn trẻ "ngủ lơ" mà không nhường ghế cho phụ nữ hay người già .Đó cũng là "văn hóa giao thông". Chúng ta đã thực hiện được hay chưa?
"Đến bao giờ Việt Nam mới văn minh được như Singapore? 5 năm, 10 năm, 20 năm... ". Câu trả lời là :Điều đó phụ thuộc vào ý thức tham gia giao thông của mỗi chúng ta và cả những thế hệ trẻ sau này.