Giáo hoàng đứng khoảng 10 phút trên ban công phòng bệnh của mình ở tầng 10 bệnh viện. Ông đọc một văn bản soạn sẵn song thêm vào nhiều nhận xét ngẫu hứng. Giáo hoàng đôi lúc có vẻ hơi khó thở. Ông từng phải phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ ở quê nhà Argentina.
Giáo hoàng Francis ngày 11/7 chủ trì buổi cầu nguyện hàng tuần từ ban công bệnh viện Gemelli, Rome. Ảnh: AFP.
Hàng trăm người tụ tập bên dưới đã hô vang "Viva il Papa!" (Giáo hoàng muôn năm). Những bác sĩ và bệnh nhân đứng trên các ban công khác chăm chú theo dõi. Một số trẻ em là bệnh nhân của bệnh viện cũng xuất hiện bên cạnh Giáo hoàng.
Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi ông nhập viện hôm 4/7 để tiến hành phẫu thuật điều trị bệnh viêm túi thừa đại tràng.
Trước đó, giám đốc văn phòng báo chí của Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng, 84 tuổi, phải gây mê toàn thân và "đáp ứng tốt với ca phẫu thuật".
Vài giờ trước khi nhập viện, Giáo hoàng vẫn chủ trì buổi lễ trước hàng nghìn người ở quảng trường St. Peter và trông vẫn khỏe mạnh. Bệnh viêm túi thừa đại tràng thường xuyên gây những cơn đau và đầy bụng, cũng như thay đổi nhu động ruột.
Vũ Hoàng (Theo Reuters)