Giáo hoàng hôm nay chăm chú lắng nghe khi một linh mục người Ba Lan đi cùng Lidia Maksymowicz, 80 tuổi, kể cho ông nghe về câu chuyện đời bà, khi bà tham dự buổi tiếp kiến chung tại Vatican. Bà xắn tay áo trái lên để cho ông xem hình xăm số 70072 mà Đức Quốc xã dùng để ký hiệu tù nhân. Ông Francis hôn lên hình xăm và bà ôm lấy ông.
Maksymowicz và gia đình bị đưa từ nhà ở Belarus đến trại tập trung của Đức Quốc xã ở Ba Lan, khi nước này bị Đức chiếm đóng vào tháng 12/1943, ngay trước sinh nhật ba tuổi. Maksymowicz được đưa vào khu trại cho trẻ em, nơi bà và những người khác là đối tượng thí nghiệm y tế của bác sĩ Josef Mengele.
Sau khi Liên Xô giải phóng trại tập trung vào năm 1945, những người lính Liên Xô cho rằng mẹ bà, người có hình xăm số 70071, đã chết. Maksymowicz được một gia đình Công giáo Ba Lan nhận nuôi và không biết rằng mẹ ruột đã sống sót. Đầu những năm 1960, họ đoàn tụ một thời gian ngắn trước khi mẹ bà qua đời.
Maksymowicz hiện sống ở Krakow, Ba Lan. Bà thường gặp gỡ thanh thiếu niên tại các trường học để phát biểu về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan.
Đức Quốc xã và các đồng minh đã sát hại khoảng 6 triệu người Do Thái và những người khác. Hơn một triệu người bị giết tại trại Auschwitz, đa số chết vì ngạt khí. Giáo hoàng Francis từng thăm Auschwitz vào năm 2016.
Phương Vũ (Theo Reuters)