Giáo hoàng Francis hôm nay có mặt ở Quảng trường St. Peter ở trung tâm Vatican mà không báo trước, đánh dấu lần thứ hai ông xuất hiện trước đám đông ở Vatican kể từ khi được ra viện. Giáo hoàng ngồi xe lăn, được các cận vệ đưa tới gần tín đồ để chào hỏi, bắt tay họ và phát kẹo cho trẻ em.
Trong lần xuất hiện này, Giáo hoàng Francis nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn, không còn phải đeo ống thở ở mũi. Kể từ khi xuất viện, ông đã nhiều lần rời khỏi dinh thự, bất chấp các bác sĩ khuyên ông nên dành thời gian nghỉ ngơi.

Giáo hoàng Francis bắt tay người dân ở Vatican ngày 13/4. Ảnh: AFP
Giáo hoàng hôm 10/4 đột xuất tới Vương cung Thánh đường St. Peter để kiểm tra quá trình cải tạo và thăm lăng cố giáo hoàng Pius X. Sau đó vài ngày, ông tiếp tục tới cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Santa Maria Maggiore ở Rome.
Giáo hoàng cũng tiếp đón Vua Anh Charles và Hoàng hậu Camilla tới thăm tại nhà riêng.
Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, rời bệnh viện Gemelli ở Rome ngày 23/3, kết thúc 5 tuần điều trị tại đây. Bác sĩ nói rằng ông phải dành ít nhất hai tháng tiếp tục làm vật lý trị liệu về cách thở và nói. Dù Giáo hoàng thường xuyên xuất hiện gần đây, giới chức Vatican chưa xác nhận ông có chủ trì các sự kiện ngày 20/4 cho Lễ phục sinh, ngày lễ quan trọng nhất năm của Công giáo, hay không.
Đợt nằm viện lần này là lần thứ tư Giáo hoàng Francis nhập viện và cũng là lần điều trị dài nhất kể từ khi ông nhậm chức năm 2013. Giáo hoàng từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong hai năm qua và đặc biệt dễ bị nhiễm trùng phổi, do từng mắc chứng viêm màng phổi khi còn trẻ và phải cắt bỏ một phần phổi.
Ngọc Ánh (Theo AFP)