Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được Liên Hợp Quốc thành lập năm 1948, do đó logo gồm nền logo của Liên Hợp Quốc, bị một cây gậy và một con rắn quấn quanh nó đè lên.
Cây gậy và con rắn từ lâu đã là biểu tượng của ngành y, xuất phát từ câu chuyện về Asclepius (hay Esculape), con trai thần Apollo và nữ thần Coronis, nhân vật được người Hy Lạp cổ đại tôn sùng nhờ khả năng chữa bệnh tài tình. Có nhiều truyền thuyết liên quan đến Asclepius, chẳng hạn về một lần Asclepius gặp rắn trên đường. Sau khi giơ gậy và bị rắn quấn quanh gậy, ông đập gậy xuống đất để giết chết nó. Một lúc sau, con rắn khác bò tới, ngậm một loại thảo dược giúp con rắn đã chết sống lại. Từ đó, Asclepius bắt đầu tìm kiếm cỏ cây trên núi để chữa bệnh cho người.
Thần Zeus tối cao lo sợ Asclepius có thể khiến con người bất tử, đe dọa đến năng lực phi thường của các vị thần nên đã giết chết ông bằng một tia sét.
Tương truyền, sau khi Asclepius chết, rắn thường xuyên xuất hiện ở nơi chôn cất ông. Nhiều người còn tin rằng những con rắn của ông đã đến liếm vết thương của người bệnh khi họ đang ngủ để chữa lành. Để tưởng nhớ thần Asclepius, hậu thế dựng bức tượng ông đang cầm gậy với con rắn quấn quanh.
Câu 3:

Ảnh: CorrixBrescia
a. UNFPA (Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc)