Romeo và Juliet là vở bi kịch được nhà văn người Anh William Shakespear (1564-1616) viết vào khoảng 1594-1595. Vở kịch về sau không chỉ phổ biến trong nghệ thuật sân khấu, mà còn được chuyển thành điện ảnh, opera, tiểu thuyết.
Hàng năm, hàng nghìn du khách đổ về Verona (miền bắc Italy) để được tới khu ban công, nơi nàng Juliet từng hẹn hò với chàng Romeo trong tác phẩm bất hủ một thời.

Bức tranh Romeo và Juliet của họa sĩ Ford Madox Brown.
Ở thành Verona có hai dòng họ lớn Montague và Capulet cùng mang mối hận thù lâu đời. Một đêm, tộc trưởng họ Capulet mở dạ hội khiêu vũ. Romeo, con trai tộc trưởng Montague cùng vài người bạn đeo mặt nạ hóa trang đến dự hội.
Anh vô cùng kinh ngạc và rung động khi lần đầu nhìn thấy Juliet, con gái nhà Capulet lộng lẫy. Juliet chấp nhận chiếc hôn đầu tiên của Romeo, bắt đầu một mối tình lóe lên như ánh chớp rồi nàng cũng nhận ra sự trắc trở bởi mối hận thù của hai nhà.
Nửa đêm tan tiệc, Romeo đã vượt tường vào nhà Juliet, bắt được điều ấp ủ thầm kín trong lòng nàng qua mấy lời than thở khi nàng đứng trên cửa sổ phòng mình. Đây cũng là đêm tâm sự, thề nguyền của đôi trai gái.
Sáng hôm sau, Romeo đến gặp tu sĩ Friar Laurence nhờ ông làm nước phép cho hai người. Tu sĩ ưng thuận vì hy vọng mối duyên lành này sẽ làm cho hận thù hai dòng họ đổi thành tình sâu nghĩa nặng.
Song, giông tố cũng bắt đầu từ đó giáng xuống cuộc đời đôi uyên ương.
Câu 2: Mối thù giữa hai dòng họ Montague và Capulet càng trở nên sâu nặng sau sự việc gì?