Núi Bàn (Table Mountain) là cảnh quan nổi tiếng thế giới ở độ cao cách mặt nước biển 1.086 m. Nó được coi là niềm tự hào của Nam Phi và được tổ chức New 7 Wonders bình chọn là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới vào năm 2011.

Núi Bàn. Ảnh: Viator
Sở dĩ nó có tên là Núi Bàn bởi trông từ xa, đỉnh núi bằng phẳng như một cái bàn. Nó đã trải qua 6 triệu năm xói mòn và tạo nên sự màu mỡ. Đây là vương quốc của những loài hoa nhỏ nhất trên Trái Đất và là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm.
Ngoài việc leo núi bằng những con đường mòn phổ biến, ngày nay du khách có thể lựa chọn đi cáp treo lên Núi Bàn. Từ đỉnh núi, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Cape Town và vùng ven biển tuyệt đẹp xung quanh. Theo CNN, ngọn núi này đón khoảng 800 nghìn du khách mỗi năm.

Mũi Hảo Vọng. Ảnh: Where to stay
Mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) cách thành phố Cape Town khoảng 48 km về hướng Tây Nam. Hành trình khám phá Mũi Hảo Vọng, mở đường hàng hải từ Đại Tây Dương qua Ấn Độ Dương, do nhà thám hiểm Bartolomeo Dias (hay Diaz) thực hiện lần đầu tiên theo lệnh của vua Bồ Đào Nha bắt đầu từ năm 1487.
Ở hành trình trở về, ông Dias dừng lại ở đúng Mũi Hảo Vọng. Thực ra, chốn này là nơi đầu sóng ngọn gió nên lúc ấy Dias gọi nó là Cabo Tormentoso, tức Mũi Bão tố. Sau này, lo ngại thủy thủ sợ chết khi hải hành đến đây, vua Bồ Đào Nha đã chính thức đổi tên nó thành Cabo da Boa Esperanca, tức Mũi Hảo Vọng.