Dãy núi Blue và núi John Crow của Jamaica được UNESCO công nhận là di sản hỗn hợp (vừa là văn hóa, vừa là thiên nhiên) vào năm 2015.
Núi Blue và John Crow. Ảnh: UNESCO
Khu vực này nằm ở phía đông Jamaica, rộng 26.000 ha, được công nhận về ý nghĩa đa dạng sinh học, là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật đặc hữu trong vùng Caribbean như các loài rêu, địa y hay thực vật có hoa cùng nhiều loài chim và động vật đặc hữu khác, trong đó có nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Khu vực núi Blue và John Crow từng là nơi ẩn náu đầu tiên của người Tainos bản địa khi chạy trốn khỏi chế độ nô lệ và sau đó là người Maroons. Họ đã thiết lập mạng lưới đường mòn, các địa điểm ẩn náu và những khu định cư ở đây, tạo thành con đường di sản thị trấn Nanny. Khu rừng cung cấp đầy đủ thứ cần cho sự sống, kết nối tinh thần, gìn giữ những nghi lễ tôn giáo, điệu múa truyền thống, phương pháp chữa bệnh cổ truyền.
Chính vì thế, núi Blue và John Crow được UNESCO công nhận là di sản hỗn hợp.
Câu 5: Jamaica là quê hương của vận động viên điền kinh thống trị cự ly ngắn ở ba kỳ Olympic liên tiếp, được biết đến với biệt danh “tia chớp”. Anh là ai?