Lãnh đạo của 21 nền kinh tế thường cùng nhau mặc trang phục truyền thống của chủ nhà Hội nghị APEC, bắt đầu từ năm 1993 với áo khoác bomber. Những chiếc hanbok của Hàn Quốc, áo choàng poncho của Peru hay áo dài của Việt Nam từng tạo khoảnh khắc đáng nhớ trong các kỳ APEC.
Tuy nhiên, năm 2011 khi Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức ở Mỹ lần thứ hai, Tổng thống Obama đã quyết định phá vỡ truyền thống này. Đệ nhất phu nhân Mỹ thời điểm đó, bà Michelle Obama đã dành tặng các vị phu nhân chiếc trâm bạc gắn hoa phong lan, hình ảnh thanh lịch tượng trưng cho vẻ đẹp của Hawaii và bản tính thân thiện, nét duyên dáng của người dân địa phương.
Món quà bà Michelle Obama chuẩn bị cho phu nhân các lãnh đạo tham dự APEC 2011. Ảnh: Nhà Trắng
Nghệ sĩ trứ danh của Hawaii, Wayne Keeth, đích thân hoàn thiện tác phẩm này. Wayne tự trồng phong lan, ngắt tay khi hoa ở độ đẹp nhất sau đó ướp khô từng bông mà không cần dùng tới khuôn mẫu, cuối cùng gắn lên trâm bạc. Do đó, mỗi món quà sẽ là một kiệt tác độc nhất vô nhị được đựng trong hộp Lauhala truyền thống đan từ lá cây hala trên đảo, gắn kèm một đóa phong lan tươi.
Ngoài ra, bà còn tặng mỗi người một đôi khuy măng-sét bạc đính gỗ koa. Theo lời nghệ nhân tiện gỗ Keith Maile, koa là loài cây trứ danh với vân gỗ tuyệt hảo như vằn hổ hay đá sa thạch. Tên gọi của nó trùng với từ chiến binh trong tiếng Hawaii, tượng trưng cho sức mạnh và sự bền bỉ - như một khởi đầu đầy tính biểu tượng cho những mối quan hệ được thiết lập tại APEC.
Câu 5: Quốc gia nào dưới đây không thuộc APEC?