Tôi hoàn toàn hài lòng về công việc cũng như chế độ công ty. Nó tạm gọi là ổn cho những người mới tốt nghiệp. Nhưng tôi vẫn chịu áp lực hằng ngày vì đam mê của bản thân là được làm trong ngành giáo dục. Tôi yêu con chữ, thích sự tìm tòi kiến thức để truyền đạt lại cho học sinh. Tôi từng làm gia sư suốt thời ĐH và hiện tại vẫn làm. Tôi thấy được sự nhiệt huyết trong bản thân và tin rằng đây chính là nghề của tôi. Giờ tôi tự ôn thi cao học để thực hiện con đường đam mê trở thành nhà giáo.
Một ngày tôi làm rất nhiều việc: giờ hành chính vùi đầu trong công việc, rồi soạn giáo án đi dạy thêm, tối muộn về nhà lại ôn thi. Nhiều lúc tôi tưởng chừng như đầu mình sắp nổ tung. Bây giờ mục tiêu của tôi là vào cao học, tôi chọn con đường nhà giáo, dù ai nói làm nghề này không giàu nhưng tôi chẳng bận tâm.
Cuộc sống này của tôi, chẳng dư giả nhưng cũng không thiếu thốn. Từ năm 4 ĐH tôi đã tự nuôi bản thân vì gia đình khó khăn. Với tôi, sống và được làm việc mình yêu thích là đủ rồi. Tôi viết lên đây, cũng như là trải lòng tâm sự bản thân và cũng là hy vọng được nghe những lời nhận xét, lời khuyên từ mọi người. Xin cảm ơn mọi người!
A Hung
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây