Những chú dê này đang bắt đầu một công việc đặc biệt.
Trong vòng hai tuần tới, nhiệm vụ của các chú là gặm cỏ 24h mỗi ngày tại Khu nghĩa trang Quốc hội tại Đồi Capitol.
Đây là một địa điểm mang tính lịch sử của quốc gia, nơi an nghỉ cuối cùng của hơn 70 thành viên Quốc hội và ông J. Edgar Hoover, giám đốc đầu tiên của FBI.
CHỦ NHÂN CỦA ĐÀN DÊ, BÀ MARY BOWEN NÓI:
"Theo lịch trình, đầu tiên chúng tôi dựng hàng rào lên. Các chú dê ở sẵn trong xe rơmooc chờ. Sau khi dựng rào xong, sẽ không mất nhiều thời gian, chúng tôi thả dê ra và chúng sẽ ở đây trong vòng hai tuần ăn các loại thực vật làm sạch khu nghĩa trang".
Các nhà chức trách ở nghĩa trang thuê đàn dê để làm sạch các loại cây nho, dây thường xuân có hại, các loại cây dại mọc trên đất và cả rác rưởi.
Họ cho biết việc sử dụng đàn dê sẽ thay thế cho các chất diệt cỏ hóa học.
BÀ MARY BOWEN NÓI TIẾP:
"Mục đích chính của đàn dê là để không làm hại đến môi trường cũng như các loài vật chuyên giúp cây thụ phấn. Chúng tôi làm sạch cỏ một cách hữu cơ".
Đây là lần thứ hai khu nghĩa trang này đưa đàn dê tới để làm công việc chăm sóc khu đất.