Những tuần vừa rồi, Yulin - một vùng ở miền Nam Trung Quốc đã thu hút những tranh cãi đáng kể khi các nhà hoạt động xã hội cho rằng lễ hội thịt chó ở đây nên bị cấm. Sự kiện này đã dấy lên sự thay đổi về vấn đề quyền lợi của động vật vốn đang còn sơ khai tại Trung Quốc.
Năm nay, một đơn kiến nghị trực tuyến yêu câu ngừng hoạt động này đã thu hút hàng triệu chữ ký từ cả người Trung Quốc lẫn người nước ngoài. Hàng nghìn con chó được cho là sẽ bị kết liễu năm nay trong khi người dân địa phương tụ họp với nhau để cùng ăn thịt chó và vải - hai món ăn được cho là mang lại nhiều năng lượng.
Một người dân phản đối hoạt động này - Ông Li cho rằng: "Điều này là không hợp lý, có luật pháp ở đay không vậy? Nếu bạn ăn thịt bò, tôi nói với bạn là không được ăn thịt bò, điều đó có được không?"
Những nhà hoạt động xã hội cho rằng việc ăn một loại thịt nào đó không phải là vấn đề. Họ cho là những con vật này đã bị ăn trộm từ chủ nhân của nó, giết chết với thuốc độc hoặc tra tấn cho đến chết. Vào thứ hai, ngày lễ hội diễn ra, khoảng 25 nhà hoạt động xã hội vì động vật đã tâp trung ở bên ngoài các văn phòng chính quyền của thành phố. Họ giương cao những khẩu hiệu nhưng một nhóm những người lạ mặt đã cướp những biểu ngữ đi.
Cô Magggie - nhà hoạt động vì động vật đã nói: "Những con chó và mèo này đã bị ăn trộm, liệu họ có thể bỏ qua cho những tội ác với động vật này và an toàn thực phẩm không? Chúng tôi đang phản đối vì chính họ (chính quyền thành phố) không làm gì cả, họ phớt lờ nhiệm vụ của mình. Thay vào đó, họ lại cướp đi các biểu ngữ của chúng tôi." Thịt chó không phải là một thực phẩm phổ biến nhưng lại được tiêu thụ mạnh tại nhiều vùng của Trung Quốc.
Y Vân