Phan Minh Hoàng (lớp 12 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM) là người đầu tiên được xướng tên trong lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2016–2017 tại TP HCM, với thành tích huy chương bạc cuộc thi Olympic Tin học châu Á (APIO) 2017.
"Tin học như ngã rẽ trong suốt thời phổ thông của em, bởi trước đó em thích nhất là môn toán", Hoàng nói và cho biết đang chuẩn bị hành trang cho chuyến du học tại Đại học ĐH Waterloo (Canada), ngành Khoa học máy tính vào tháng 9.
Hoàng chuẩn bị cho chuyến du học ngành Khoa học máy tính ở Canada. Ảnh: Thảo Ly. |
Ba năm trước, Hoàng đăng ký dự thi vào lớp chuyên Toán trường Phổ thông Năng khiếu nhưng kết quả không tốt buộc cậu phải thay đổi nguyện vọng.
Nhớ lại ngày đó, Hoàng kể đã nhiều lần bất đồng ý kiến với bố mẹ để bảo vệ nguyện vọng sở thích của mình. Bố mẹ muốn Hoàng chọn lớp chuyên Lý, Hóa để hướng đến ngành kinh tế trong tương lai và cho rằng "Tin không nằm trong các môn xét tuyển vào đại học", khi tập trung học chuyên thì sẽ dễ học lệch các môn khác.
Hoàng vẫn quyết tâm với môn Tin nên mẹ cậu - vốn là lập trình viên - ra điều kiện: "Nếu con không cố gắng như lời nói, cho bố mẹ thấy bản thân nghiêm túc với quyết định của mình".
"Mẹ nói nhẹ nhàng nhưng em luôn ghi trong lòng để cố gắng, đó thực sự là bước ngoặt quan trọng với em. Em chọn và hứa với bố mẹ sẽ chịu mọi trách nhiệm về quyết định này", Hoàng kể.
Năm đầu tiên vào lớp chuyên Tin, cũng có lúc Hoàng tưởng chừng đã bỏ cuộc vì không thể vượt qua được áp lực khi bạn bè đã định hướng rõ nghề nghiệp, hướng đi trong khi cậu như một kẻ "tay ngang" đang ở vạch xuất phát.
Vì lời hứa với bố mẹ, Hoàng lại cố gắng, nỗ lực hơn mỗi ngày. May mắn đến với Hoàng khi được nhiều thầy trong tổ bộ môn giúp đỡ, định hướng cụ thể việc học, đồng thời động viên cậu những lúc khó khắn.
Hoàng nhận ra rằng, học Tin cũng tương tự như học Toán, mỗi khi giải được bài cậu lại khám phá nhiều điều thú vị. "Chỉ với một chiếc máy tính và vài dòng code, con người có thể thay đổi cả thế giới. Thế giới chẳng phải đã thay đổi mạnh mẽ khi có Youtube, Facebook... ra đời? ", nam sinh chia sẻ.
Khi nắm vững kiến thức cơ bản của Tin học, Hoàng tự đặt cho mình những câu hỏi khó, rằng làm sao để có được các sản phẩm công nghệ để phục vụ tốt nhất cuộc sống con người. Mỗi ý tưởng mới cứ lóe lên trong đầu lại khiến Hoàng mày mò, tìm tòi tài liệu đọc, học và làm theo. Cậu cũng thường xuyên trao đổi với mẹ và học hỏi được nhiều kiến thức cơ bản về lập trình, khoa học máy tính.
Ba năm học THPT, Hoàng đoạt giải nhì quốc gia môn Tin học, giải khuyến khích tin học trẻ thành phố và một tấm huy chương vàng Olympic 30-4. Tại cuộc thi APIO 2017 hồi tháng 5 với hơn 500 thí sinh thuộc 30 nước và vùng lãnh thổ tham gia, nam sinh giành được huy chương bạc.
"Mỗi lần tham gia các cuộc thi, em không bị áp lực phải đạt giải thưởng cao mà chỉ mong muốn được trải nghiệm, đặc biệt là làm quen và học hỏi từ nhiều bạn khác. Những cuộc thi này giúp em mở rộng tầm nhìn, có thời gian học tập nghiên cứu nghiêm túc hơn", nam sinh nói, giọng từ tốn.
Minh Hoàng (thứ hai từ phải qua) cùng đội tuyển Olympic Tin học. Ảnh: Hoàng Phan. |
Ngoài Tin học, Hoàng rất thích học ngoại ngữ. Mê truyện trinh thám Conan từ bé, Hoàng học tiếng Nhật và tìm đọc bản gốc trước khi nó được chuyển ngữ và xuất bản ở Việt Nam. Nhờ thế mà hồi học cấp hai cậu giành được học bổng hai tháng trải nghiệm văn hóa tại Nhật.
Sau lần xuất ngoại đầu tiên đó chàng trai đã ấp ủ giấc mơ du học để thu nhận nhiều kiến thức hơn. Hoàng tiếp tục đầu tư thời gian học tiếng Anh và đạt được thành tích tốt ở các kỳ thi với điểm SAT 1.490 trên 1.600 và TOEFL iBT đạt 106 trên 120.
Suốt những năm phổ thông, Hoàng cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội như dạy tiếng Anh cho trẻ em đường phố, câu lạc bộ Silver Lining dạy vi tính cho trẻ em hay tổ chức chương trình giáo dục giới tính cho cộng đồng trẻ. "Hoạt động cộng đồng giúp em cọ xát, hiểu hơn bản thân mình và xã hội", Hoàng chia sẻ.
Là người theo sát việc học của con, bà Đoàn Xuân Hương (mẹ của Hoàng) đã từng phản đối con trai chọn Tin học bởi nghề quá vất vả. Nhưng khi hiểu được đam mê và nỗ lực của con trai, bà chắt chiu thời gian và vốn liếng trong nghề có được vun đắp cho cậu.
"Thành công hôm nay mà Hoàng có phần lớn công lao dạy dỗ của thầy cô. Tôi mừng lắm và chỉ mong muốn con luôn đạt được những mơ ước", bà nói, ánh mắt đầy tự hào.
Thảo Ly