Người gửi: Nga Nguyen,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Ý thức người dân
Vừa rồi tôi được đọc ý kiến về người Việt Nam và ý thức, tuy nhiên chưa có bài viết nào đặt vấn đề giáo dục là cốt lõi cho việc nâng cao ý thức.
Tôi sống ở Mỹ được 3 năm và tôi muốn lấy ví dụ đất nước này để các bạn có thể hình dung ra toàn cảnh bức tranh.
Ở dưới bậc mẫu giáo, học sinh được giáo dục rất kỹ về trách nhiệm và quyền lợi, một đứa trẻ 3 tuổi cũng ý thức rằng được ăn kem có nghĩa là phải vứt rác vào thùng.
Cũng tương tự như thế, các khái niệm về luật giao thông, tiết kiệm điện, nước được dạy trên lớp, thực hành hằng ngày ở trường và được khuyến khích thực hành ở nhà.
Khi giáo dục về trách nhiệm và quyền lợi ở độ tuổi nhỏ như vậy, trẻ sẽ lớn lên với tính trách nhiệm cao hơn hay nói cách khác là ý thức cao hơn. Thêm vào đó, việc trẻ mang những gì được dạy ở trường về nhà bàn luận với các thành viên gia đình (anh, chị, em, cha, mẹ ... ) cũng thu hút được sự chú ý và tăng ý thức của các thành viên gia đình.
Tôi nghĩ thay vì phạt tiền người lớn chúng ta hãy thưởng các em bé mỗi khi các em tuân thủ luật.
Thay vì bắt các em học viết, học đọc quá sớm, Bộ Giáo dục nên đưa vào chương trình các hoạt động gần với cuộc sống để giáo dục ý thức các em từ nhỏ.
Tôi hy vọng bài viết đóng góp một cách giải quyết khả thi cho vấn đề.
Nga Nguyen