Tôi sinh năm 1982. Thú thật, tôi đã nhiều lần viết thư, cũng có cơ hội làm quen với vài người, nhận được không ít sự động viên chân thành. Tôi rất trân trọng và xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những thiện ý đó.
Qua những trải nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất vẫn là sống đúng với cảm nhận và suy nghĩ của bản thân. Cuộc sống hiện nay có quá nhiều "cây khế" và cũng không ít những "ông/bà thánh phán" nên tôi chọn cách đơn giản: tôi là tôi, sống chân thành và rõ ràng.
Hiện tại, tôi là giảng viên tại một trường đại học, sống một mình cùng người bạn nhỏ tên Tiger. Tôi là người miền Tây, luôn đề cao sự thật thà, giản dị và mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.
Tôi thích đi bộ, thích ngắm biển hơn là tắm biển. Tôi cũng thích đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, vì với tôi đó là cách tốt nhất để học hỏi và trưởng thành hơn mỗi ngày.
Về một nửa của mình, tôi không tìm kiếm điều gì quá hoàn hảo. Tôi chỉ mong gặp người con gái vui tính, hòa đồng nhưng cũng nghiêm túc khi bước vào một mối quan hệ. Sự chân thành và đồng hành lâu dài là điều tôi trân trọng nhất.
Nếu em cảm thấy chúng ta có thể hiểu nhau, hãy viết cho anh. Anh đã sẵn sàng cho một hành trình nghiêm túc - một mái ấm, một gia đình.
Rất mong nhận được thư em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Thành Nguyễn Văn
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
