Lại sắp đến một mùa lễ hội, lại sắp một năm nữa qua đi, nhìn lại thời gian trôi thật nhanh phải không anh, vậy mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy nhau. Em từng rất tự tin về cuộc sống độc thân của mình. Bản thân em là người tích cực, nhiều năng lượng nên không quá nặng nề về áp lực lập gia đình.
Nhưng gần đây có một sự thật là em không biết rủ ai để cùng đi chơi hay đi du lịch nữa rồi. Vì nhìn xung quanh bạn bè có cuộc sống riêng hết, bỗng nhiên hơi hụt hẫng một chút anh ạ. Nhưng phải thừa nhận rằng đến một thời điểm nào đó, mỗi người đều có cuộc sống riêng, cho dù là cha mẹ, anh em hay bạn bè cũng không thể đi cùng mình mãi được. Thế là em quyết định viết thư lên đây mong rằng mùa Giáng sinh này em có người đi chơi cùng.
Em sống và làm việc tại TP HCM, là nhân viên văn phòng, công việc ổn định, ban ngày đi làm, buổi tối và cuối tuần em đi học thêm văn bằng hai. Vừa đi làm vừa đi học và còn học thêm một số chứng chỉ chuyên môn ngắn hạn. Lúc rảnh em chơi một số môn thể thao. Cũng khá bận rộn anh ạ. Nhưng em nghĩ mình còn trẻ và tranh thủ lúc chưa gặp anh, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để đến khi gặp anh rồi, em sẽ tự tin là phiên bản tốt nhất của mình và sau này cũng tự tin trở thành tấm gương cho các con.
Ngoại hình em ổn, cũng được gọi là xinh xắn. Về tính cách, em khá nhẹ nhàng và bình tĩnh trong mọi chuyện. Có lẽ vì tính chất công việc nên khả năng ứng xử tốt. Ngoài ra em ưa gọn gàng, ngăn nắp (nhưng đợt nào mà lịch học dày không có thời gian cũng lộn xộn như thường - cười).
Không biết anh có thích đi du lịch không? Nếu có, mình hợp gu rồi đấy anh. Em rất thích đi du lịch, kiểu du lịch trải nghiệm, khám phá, trekking. Em luôn mong muốn được đi cùng anh trên những cung đường đẹp nhất ở miền Trung, hay những khu vực ở các tỉnh miền núi phía Bắc, hay những vùng đảo đang còn vẻ đẹp hoang sơ. Em đi khá nhiều nơi rồi nhưng tin rằng đi cùng anh sẽ là những trải nghiệm thú vị hoàn toàn khác, đó chính là điều em mong đợi.
Quan điểm sống của em là tôn trọng, chia sẻ và bao dung. Con người không ai hoàn hảo cả, vậy nên để có một mối quan hệ bền vững, những yếu tố trên là không thể thiếu. Đương nhiên, quan điểm mỗi người mỗi khác, miễn sao hợp nhau là được, đúng không anh? Em mong anh là chàng trai chịu khó, trưởng thành và có tinh thần cầu tiến, còn lại khi chúng ta có duyên gặp nhau sẽ cùng tìm hiểu anh nhé.
Em nghĩ bấy nhiêu đây thông tin cũng đủ để anh hình dung về em. Rất mong nhận được thư anh và tìm được anh sớm.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Helen
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
