Sắp đến Noel, cô nhi viện lại vừa đón một bé gái mới chào đời bị bỏ rơi trước cửa mái ấm. Bé được đặt tên là Hồng Thắm, mang họ Huỳnh của xơ Nhung là người lớn tuổi nhất ở đây - 80 tuổi.
17 em bé mồ côi đang được các xơ chăm sóc tại cô nhi viện Phú Hòa. 60 đứa trẻ khác từng được nuôi dưỡng tại đây, lớn khôn nên người và rời mái ấm ra ngoài lập nghiệp, lấy vợ cưới chồng...
* Những đứa trẻ ở cô nhi viện đón Giáng sinh |
Vừa nói chuyện, chốc chốc xơ Tuyết Hương chạy đi chạy lại quây quần cùng con trẻ trang trí hang đá, treo ngôi sao làm bằng kim tuyến lấp lánh lên cây thông. Những đứa trẻ mồ côi mặc trang phục màu đỏ của ông già Noel tập tành các tiết mục văn nghệ. Chúng hát, múa hoạt cảnh mừng Chúa hài đồng ra đời, ánh mắt rạng ngời những điều ước an lành.
Các bé ở cô nhi viện háo hức bên cây thông Noel với điều ước an lành. Ảnh: Trí Tín |
Nhìn bé Văn Lộc, Hồng Nhiên, Hồng Ân vô tư ca hát, kịch tiểu phẩm "Tình Mẹ" mà các xơ rưng rưng nước mắt.
Xơ Nhung - người gắn bó gần như trọn tuổi xuân cho cô nhi viện này, xót xa kể: "Hầu hết những đứa trẻ vào đây đều bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Tờ mờ sáng thức dậy đi lễ, chúng tôi nghe tiếng trẻ khóc oa oa trong bọc khăn là có nghĩa mái nhà chung có thêm một thành viên mới. Hết lớp này lớn lên ra đi lập nghiệp, lập gia đình, các xơ lại đón thêm những đứa trẻ khác. May mà đứa nào lớn lên cũng khỏe mạnh cả".
Ngắm những ngôi sao trắng lấp lóa trên cây thông Noel, bé Huỳnh Thị Ngọc Bích (10 tuổi) ao ước: "Ở đây các xơ thương chúng con lắm, con ước học thật giỏi, sau này lớn lên trở về giúp các mẹ ở đây".
Tiết trời ngày đông se lạnh, nhưng Noel ở mái ấm mồ côi Phú Hòa thật ấm áp trong không gian đại gia đình rộn rã tiếng cười. "Đêm hôm ấy, các xơ sẽ giành riêng cho trẻ điều bất ngờ thú vị, một xơ sẽ hóa thân thành ông già Noel mang bánh bao, quà và kẹo cầu mong phước lành đến bên con trẻ ", xơ Hương tiết lộ.
Trí Tín