Cậu bé 11 tuổi mắc chứng u thần kinh đệm cầu não lan tỏa (DIPG), một dạng ung thư hiếm gặp và nguy hiểm. Bác sĩ dự đoán Reece chỉ còn sống 6-12 tháng nữa.
Reece biết mình bị ung thư, nhưng không biết tình trạng bệnh như thế nào.
Theo Fox News, bố mẹ và em gái 6 tuổi của Reece đang lên kế hoạch đón một giáng sinh tuyệt vời nhất với Reece. "Đây sẽ là giáng sinh cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau. Chúng tôi muốn nó phải thật đẹp và ấm cúng cho con trai tôi", bà Jenna 31 tuổi, mẹ cậu bé chia sẻ. Toàn bộ ngôi nhà được trang trí như hang động.
![Reece cùng mẹ.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2018/12/20/ung-thu1-3257-1545290356.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-nNbKVhwUafR9UdujDyHgA)
Reece cùng mẹ.
Bà Jenna kể, tháng trước Reece đang hoàn toàn khỏe mạnh đột nhiên đi lại khập khiễng và nói lắp. Chụp CT não, bác sĩ chẩn đoán Reece mắc ung thư não và chỉ sống được 6-12 tháng.
Các bác sĩ cho hay hóa trị sẽ không hiệu quả đối với Reece, còn xạ trị chỉ làm nhỏ khối u. Nguy cơ tử vong vẫn không thay đổi.
Reece vừa trải qua đợt xạ trị đầu tiên để giảm kích thước khối u, kéo dài thời gian sống.
Gia đình cùng bạn bè đã phát động chiến dịch từ thiện giúp Reece có một giáng sinh cuối cùng thật đáng nhớ.
Đến nay, trang gây quỹ đã huy động được hơn 6.000 USD để tổ chức giáng sinh cho cậu bé.