![]() |
Người đẹp Giáng My. (VTV) |
Khi vào vai thứ phi Ngọc Diệp, cái khó nhất mà tôi luôn phải nhớ đó là sự kiểm soát bản thân. Tôi là người của công việc, tác phong nhanh nhẹn và hiện đại, mà với vai diễn này mọi thứ phải chùng lại, rồi còn phải làm cho bản thân già đi, điềm đạm hơn.
Yêu cầu đoàn phim đưa ra: nàng thứ phi phải có khuôn mặt phúc hậu, là nhân vật trí thức cũ của Hà Nội nên lời ăn, tiếng nói phải chuẩn mực và nhẹ nhàng. Một chi tiết khiến thứ phi Ngọc Diệp được lòng cả vua lẫn hoàng thái hậu, đó là cô theo đạo Phật, theo đúng đạo Hoàng gia, ngược lại với hoàng hậu là người theo đạo Tin lành. Song điều quan trọng nhất để thứ phi này được vua yêu quý chính là vì cô hiểu đạo nghĩa, nhường nhịn và biết hy sinh, không mưu lợi cho bản thân.
Phần phục trang có riêng một người thiết kế trang phục cho đoàn suốt gần hai năm trời. Tất cả những bộ áo dài lụa mà tôi mặc trong phim đều do anh Trịnh Thế Bảo đảm nhận. Khâu hoá trang cũng do một chị trong nghề hơn 10 năm thự chiện, gần như mọi người đều phải thống nhất cách hoá trang theo nhân vật ngày xưa. Riêng với tôi, đây là một bộ phim tốn thời gian nhiều nhất, suốt một năm trời bay đi bay lại giữa Buôn Mê Thuột, Huế, Hà Nội.
(Theo VTV)