Chu Mạnh Cường, 28 tuổi, bị cáo buộc quy tụ nhiều đàn em giang hồ để hoạt động cho vay nặng lãi, đe dọa "lấy mạng" nếu khách vay chậm trả.
Hơn 100 cảnh sát được huy động điều tra, vây bắt Châu Phát Ti, cùng người thân của Châu Phát Lai Em - đệ tử của trùm giang hồ Năm Cam.
Nguyễn Văn Điền, 47 tuổi, đại ca băng giang hồ ở TP HCM, cùng nhiều đàn em thủ súng hoạt động xã hội đen, điều hành đường dây đánh bạc giao dịch hơn 2.100 tỷ đồng.
Đăk LăkĐào Duy Thắng, 46 tuổi, nhận lời đòi nợ thuê, cùng đàn em bắt cóc người đàn ông với tuyên bố sẽ bán sang nước ngoài để lấy thận, thu hồi nợ.
Bùi Công Hiếu, quê Hải Phòng, Giám đốc Công ty thu hồi nợ Thái Dương, cùng 4 đàn em giang hồ bị bắt do "khủng bố" nhiều người bằng chiêu tạt sơn, chất bẩn.
Vì tư thù, Nguyễn Sỹ Đạt thuê giang hồ bắn gục người đàn ông khi nạn nhân đi lễ chùa.
Bị công an kiểm tra nhà, nơi tình nghi là điểm tập kết xe gian, kẻ cầm đầu nhóm trộm nã đạn vào cảnh sát để tẩu thoát.
Diễn viên Trung Quốc thực hiện bộ ảnh với bối cảnh là thế giới võ hiệp.
Biết đang bị truy lùng, Hiếu tới Cục cảnh sát hình sự nộp mình sau nhiều ngày trốn ở Hà Nội.
Tranh cãi khi thanh toán tiền tại quán bar Enjoy (quận 12), gần 20 thanh niên mang mã tấu đuổi chém nhân viên và bảo vệ.
Hàng chục thanh niên dùng mã tấu lao vào hỗn chiến khiến người dân bỏ chạy tán loạn trên đường Trường Sa (đoạn gần cầu Lê Văn Sỹ, quận 3), chiều 22/4.
Thấy công an, hai nhóm giang hồ vứt lại hai xế hộp ở bên đường, cầm hung khí chạy thoát thân.
Vay lãi cao không có tiền trả, cô gái bị nhóm giang hồ xăm trổ đầy người bắt cóc vào căn nhà ở quận Tân Phú, buộc gia đình đưa 300 triệu "chuộc mạng".
Không thể dùng tuýp sắt, mã tấu giải quyết mâu thuẫn tại quán karaoke, hai nhóm giang hồ tiếp tục hẹn nhau và hai người bị bắn khi đang ngồi trong taxi phóng bỏ chạy.
Nhiều trinh sát bất ngờ ập căn nhà, đè chặt đầu tên giang hồ, tước khẩu súng đã lên nòng, đồng thời thu giữ lượng lớn ma túy đá.
Tòa cho rằng Tuấn Em có biểu hiện ăn năn, hối cải nhưng hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ, truy sát nạn nhân đến cùng, gây tử vong cho nhiều người… nên phải cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.
Tối 5/6, hàng chục thanh niên ở Bình Định đi trên 6 ôtô ra thành phố Quảng Ngãi dùng súng, lựu đạn, mã tấu thanh toán nhóm đối thủ khiến cả khu vực náo loạn.
Vay 40 triệu đồng khi gặp tai nạn, mỗi tháng, người đàn ông phải trả lãi 60% một tháng. Kể từ đó, cuộc sống của gia đình anh lâm vào bế tắc.
Cho rằng tòa Kiên Giang phạt mình án tử hình là quá nghiêm khắc, giang hồ Tuấn Em kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trốn khỏi nơi tạm giam ở Huế, Nghĩa không ẩn mình mà tiếp tục "sở thích ăn trộm xe SH".