Các băng nhóm xã hội đen ở Quảng Ninh có đặc thù khác với các tỉnh khác, đó là không kiếm tiền trên cơ sở cướp giật hay bảo kê các hoạt động kinh doanh thông thường. Họ kiếm tiền bằng cách khai thác than thổ phỉ, bảo kê các hoạt động bất hợp pháp (để chống lại các băng nhóm khác).
Người dân Quảng Ninh khi ra đường không sợ "giang hồ đất mỏ" cướp giật. Ảnh minh họa: Internet |
Nếu như trộm cướp ở Hà Nội và Hải Phòng xảy ra thường xuyên, rất manh động, các vụ va chạm nhỏ cũng có thể dẫn đến đâm chém nhau, thì ở Hạ Long, các băng nhóm điều khiển hết, thao túng hết.
Hoạt động của xã hội đen Quảng Ninh "không gây ra các phiền hà trực tiếp cho người dân". Họ hoạt động kinh tế đen. Nếu ai đã đọc tiểu thuyết "Bố già" thì sẽ thấy rằng các băng nhóm xã hội đen tại Quảng Ninh đã thực hiện rất giống cách mà "Bố già" Vito Corleone đã làm.
Đương nhiên, các hoạt động kinh doanh ma túy, bao kê nhỏ, trộm cướp vẫn có, nhưng rất ít và không phải là mối bận tâm lớn của các trùm băng đảng ở Quảng Ninh.
Theo tôi, tại miền Bắc có 3 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long. Về kinh tế thì Quảng Ninh là tỉnh yếu nhất trong 3 thành phố trên (trên cơ sở đóng góp vào GDP), nhưng nếu so về mức thu nhập thực tế của người dân thì thật khó nói.
Băng nhóm giang hồ, xã hội đen ở Quảng Ninh cũng nằm trong bối cảnh ấy.
Ngày 14/5, VnExpress đăng bài "Những tay chơi giang hồ đất mỏ", mô tả chân dung những tên giang hồ cộm cán ở Quảng Ninh. Hình ảnh thanh thiếu niên, cả trai lẫn gái ở trần khoe hình xăm trổ đầy mình, tay cầm đao kiếm hay đang thác loạn ở vũ trường kèm những câu chuyện ít ai biết đến đã vẽ ra bức tranh về giới dân chơi giang hồ đất mỏ. Từ những giang hồ "choai choai" thế hệ 8X, 9X đến những dân anh chị điềm tĩnh và kín đáo hơn thuộc thế hệ 5X, 6X, đất mỏ đang diễn ra những đợt sóng ngầm không chỉ giữa giới "anh chị" địa phương mà có cả sự tranh giành những “miếng mồi ngon” của giới giang hồ từ đất Cảng (Hải Phòng), Hà Nội, Sài Gòn... |
|
Chia sẻ bài viết của bạn về các vấn đề đời sống, xã hội, pháp luật tại đây.