Cô ấy chưa từng công khai mối quan hệ của chúng tôi. Chỉ bạn bè, người thân của tôi biết hai đứa yêu nhau. Tôi đã dẫn cô ấy về nhà nhiều lần, còn cô ấy lấy đủ lý do để từ chối dẫn tôi về nhà.
Sau vài lần để ý, tôi phát hiện ra trước và trong khi quen tôi cô ấy đã xưng "vợ chồng" với 3 người. Cô ấy nói chỉ là bạn và nhắn tin chứ chưa có đi quá giới hạn. Tôi nói chia tay, cô ấy lên tận nhà tìm và muốn hàn gắn. Tôi lại chấp nhận. Rồi tôi lại phát hiện cô ấy vẫn đăng status trên mạng xã hội dành riêng cho một trong số người trên, còn nói với bạn là chưa có người yêu, chỉ có một anh đang tán (là một trong 3 người đó). Anh chàng này bằng tuổi tôi, trình độ hơn tôi và lương hiện tại gấp 3 lần tôi. Vì quá yêu nên tôi lại gạt bỏ tất cả để về bên cô ấy. Tuy nhiên, lòng tin tôi dành cho bạn gái đã vơi rất nhiều.
Giờ đây tôi luôn nghi ngờ bạn gái còn có người khác ngoài tôi. Tôi có tuổi rồi, bố mẹ cũng mong con cái lập gia đình, có nên tiếp tục mối quan hệ khi không thấy tương lai này không?
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc