Lễ viếng chị Nguyễn Hướng Dương sẽ diễn ra vào ngày 27/4 tại trụ sở Thư viện sách nói dành cho người mù (quận 1, TP HCM). Lễ truy điệu và động quan diễn ra vào 7h ngày 28/4. Lễ hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Đa Phước, Bình Chánh. Gia đình bày tỏ nguyện vọng người viếng không phúng điếu.

Chị Nguyễn Hướng Dương bên một em nhỏ khuyết tật.
Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc công ty sách First News - chia sẻ chị Hướng Dương là tấm gương sáng về nghị lực sống mạnh mẽ. Dù tật nguyền, chịu đụng nhiều đau đớn về thể chất và có lúc bị trầm cảm, chị đã vực dậy bản thân, luôn giữ tinh thần lạc quan, không nghĩ đến mình mà tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì lợi ích người khiếm thị.
* Chị Hướng Dương đọc sách "Hành trình về phương Đông"
Nguyễn Hướng Dương sinh năm 1971 tại TP HCM, là con một trong gia đình. Chị từng làm hướng dẫn viên du lịch. Năm 25 tuổi, chị bị mất đôi chân vì tai nạn giao thông. Từ đó, chị quyết định dành tâm sức bù đắp cho người khuyết tật. Năm 2009, chị ra mắt thư viện sách nói trực tuyến vì người khiếm thị - thư viện hiếm hoi ở Việt Nam được thiết kế riêng cho nhóm bạn đọc này.

Chị Hướng Dương (trái) tại buổi giao lưu với nhà văn Nga Mikhail Samarsky (phải) năm 2014. Thư viện của chị hợp tác với quỹ Những Trái Tim Đang Sống của Nga do Samarsky đại diện.
Thời kỳ đầu thành lập thư viện, chị đối mặt nhiều khó khăn như mặt bằng để quản lý thư viện. Nơi làm việc của nhóm quá chật, không đủ chỗ lưu trữ sách và bảo quản băng đĩa đúng quy chuẩn, do đó khá nhiều băng, đĩa CD hư hỏng theo thời gian. Năm 2017, Thư viện sách nói có trụ sở mới khang trang hơn - tại 18B Đinh Tiên Hoàng.
20 năm qua, chị Hướng Dương vừa đảm nhiệm việc thu âm đưa sách tới người khiếm thị vừa vận động kinh phí phát triển thư viện. Chị còn sáng lập học bổng Hướng Dương, học bổng Ánh Sen... cho nhiều hoàn cảnh thiếu may mắn.