![]() |
|
Nhà tư vấn René Paure. |
Trước tiên, phải kể đến Tổng lãnh sự Nga tại TP HCM Yury G. Grash Chenkov, người vào vai đại sứ Mỹ Martin. Có ngoại hình gần giống nhân vật ngoài đời, bản thân lại là một nhà ngoại giao chính hiệu, ông có khá nhiều thuận lợi trong diễn xuất. Trước khi sang Việt Nam, Chenkov từng làm đại sứ ở Lào và Campuchia trong nhiều năm. Vì vậy, "diễn viên" này hiểu rất rõ vai trò của một đại sứ với những nguyên tắc và cử chỉ ngoại giao. Ông cũng rất quan tâm đến cuộc chiến tại Việt Nam và biết nhiều về đại sứ Martin ngoài đời. Ngôi nhà mà Chenkov đang ở và làm việc chính là nơi Marin từng sinh sống. Nhiều cảnh quay cũng được thực hiện tại chính nơi này.
Bên cạnh Chenkov, Giám đốc Công ty Ericsson tại TP HCM, Mark Procter, một người bận rộn nhưng rất hồ hởi cũng vào cuộc. Ông thể hiện vai Fronk Snup, một nhân viên tình báo Mỹ trong cái vỏ nhà báo tại Sài Gòn. Mark có ngoại hình
![]() |
|
Đại sứ Yury G. Grash Chenkov. |
Chuyên gia tư vấn về xây dựng người Pháp René Paure cũng được mời vào vai Polga, một người lạnh lùng. Polga vốn là trùm CIA Mỹ tại Sài Gòn và có nhiều "duyên nợ" với cuộc chiến tại VN. René đã ở Việt Nam 11 năm nên anh rất sõi tiếng Việt. Hiện tại anh sống tại TP HCM cùng vợ, một người Huế và chị cũng từng là diễn viên. Chính vì vậy, anh chàng này được sự hậu thuẫn rất lớn của vợ khi thực hiện vai diễn.
Nhân vật Wayand, vị tướng Mỹ tài năng có nhiều thành tích trong Thế chiến II do Tom Dun Can, thương gia người Mỹ thể hiện. Đối với anh, việc vào vai tướng Wayand gặp không ít khó khăn bởi anh biết qua ít về nhân vật. Các ý đồ của đạo diễn truyền đạt tới anh đều phải thông qua phiên dịch. Dù có ngoại hình khá giống với Wayand, anh vẫn phải cố gắng rất nhiều trong diễn xuất để tạo được vẻ oai phong lẫm liệt. Ngoài đời, anh lập gia đình với một cô gái Việt và hai người hiện sống tại TP HCM.
(Theo ĐAKT)

