Cuối tuần qua, trên trang cá nhân, Olivier Rousteing đăng ảnh bức ảnh băng bó toàn bộ nửa thân trên. Anh viết: "Cuối cùng tôi đã sẵn sàng chia sẻ. Tôi giấu kín chuyện này trong một thời gian dài và giờ là lúc tôi kể cho các bạn". Năm ngoái, lò sưởi trong nhà anh đột ngột phát nổ. Khi tỉnh dậy, nhà thiết kế thấy mình đã được đưa tới bệnh viện Saint Louis ở Paris đúng lúc dịch bùng phát mạnh ở Pháp.
Olivier bị bỏng mặt, cánh tay cùng phần thân trên, mất một năm để hoàn toàn bình phục. Anh cho biết rất cảm kích, biết ơn các bác sĩ đã tận tình giúp đỡ: "Bệnh viện lúc ấy đang phải đối mặt làn sóng Covid-19 với số bệnh nhân ngày một tăng nhanh. Nhưng các nhân viên y tế đã dành cho tôi sự quan tâm ân cần và đặc biệt. Tôi không biết phải cảm ơn họ như thế nào cho đủ".
Giám đốc sáng tạo Balmain giữ bí mật về vụ tai nạn với mọi người, từ cộng sự tới bạn bè thân thiết. "Thành thật mà nói, tôi không lý giải được vì sao mình mặc cảm hay xấu hổ về chuyện đó. Có lẽ là vì sự hoàn hảo, hào nhoáng của thời trang đã khiến tôi ám ảnh và bất an", anh nói.
Trong thời gian điều trị, anh mang tất cao cổ, khẩu trang, áo dài tay và đồ trang sức, che giấu các vết sẹo. Để quên đi đau đớn, nhà thiết kế lao vào làm việc cả ngày lẫn đêm, chuẩn bị cho bộ sưu tập Xuân Hè 2022, cũng là dịp kỷ niệm 10 năm dẫn dắt Balmain. Anh tạo ra những trang phục phô diễn hình thể, lấy cảm hứng từ việc anh tự hào về cơ thể ngay cả khi người chằng chịt vết sẹo đang lên da non.
Các thiết kế ra mắt cuối tháng trước với 6.000 người tham dự. Những người đẹp như Naomi Campbell và Carla Bruni sải bước trên nền ca khúc của Doja Cat. Oliver cho biết đó không chỉ là show kỷ niệm 10 năm tại Balmain mà còn đánh dấu sự tái sinh của anh sau tai nạn. Anh viết trên trang cá nhân: "Sau một năm được chữa lành, tôi cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi nhận ra mình đã may mắn biết bao nhiêu. Tôi biết ơn Chúa vì mỗi ngày được sống. Tôi đang bắt đầu một chương mới với nụ cười trên môi và trái tim đầy ắp sự cảm tạ. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Vì luôn có ánh mặt trời sau mỗi cơn bão giông".
Olivier Rousteing sinh năm 1985, lớn lên ở Bordeaux (Pháp) và sau này chuyển đến Paris để theo học Trường Nghệ thuật và Kỹ thuật Thời trang (ESMOD). Sau khi tốt nghiệp năm 2003, Olivier Rousteing bắt đầu sự nghiệp bằng việc thiết kế cho thương hiệu Roberto Cavalli ở Italy. Tháng 4/2011, anh trở thành người đứng đầu thương hiệu Balmain nổi tiếng khi mới 25 tuổi.
Họa Mi