Sau khi đọc bài viết “Lương 200 triệu xuống 35 triệu, tôi thấy hạnh phúc hơn” của tác giả Thiên Anh, tôi cũng muốn chia sẻ một chút suy nghĩ của mình trong công việc đến các bạn.
Tôi làm ở công ty hiện tại đến nay được 10 năm. Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên đi làm, tôi được nhận mức lương khởi điểm là 1,2 triệu đồng/tháng. Ngày đó, mỗi tháng tôi mua một cái thẻ cào điện thoại 50.000 đồng, gọi 2 chiều được 15 ngày, 10 ngày tiếp theo là chỉ nghe được mà không gọi được và 5 ngày cuối tháng luôn ở tình trạng "thuê bao đang tạm khóa".
Khi đó, tôi vừa mới ra trường, tôi đã khao khát mức lương năm, mười triệu với suy nghĩ đơn giản cũng chỉ là làm việc để kiếm được thật nhiều tiền. Có những giai đoạn, tôi "thèm tiền" đến mức muốn bỏ việc để kiếm một việc làm lương cao hơn. Thậm chí có lúc điên cuồng muốn tự mình làm kinh doanh để có được mức thu nhập cao hơn. Lúc đó, tôi làm việc vì tiền, vì "thèm tiền" chứ không nghĩ như hiện nay. Bây giờ nghĩ lại thì chính xác những ngày đó là tôi làm việc vì "thèm tiền".
Cũng may là tôi đã kịp tỉnh táo để nhận ra rằng: Làm việc là phải cần có đam mê và kiên trì thì mới vượt qua mọi khó khăn thử thách. Và rồi mọi cố gắng cũng đem lại kết quả không tồi, giờ tôi đã là một giám đốc bộ phận trong một tập đoàn với một mức lương không tệ.
Nghĩ lại những ngày đó và so sánh bây giờ thì tôi thấy giờ mình không còn làm việc vì "thèm tiền" nữa, mà có lẽ chính là vì đam mê. Bởi chỉ có đam mê với công việc thì sẽ mang lại cho chúng ta tiền bạc đấy các bạn.
Tôi khuyên các bạn đừng làm việc vì thèm tiền mà hãy gác bỏ nó qua một bên và hãy làm việc bằng đam mê, sở thích, để tâm đến công việc, đón nhận mọi thử thách. Vươt qua nó, tiền sẽ tự đến với các bạn.
Các bạn hãy nhìn những người được vinh danh giàu có nhất Việt Nam các bạn sẽ biết họ không làm việc vì “thèm tiền” mà họ làm việc vì đam mê. Tôi dám chắc khẳng định với các bạn điều đó.
>> Xem thêm: Đi xe hơi ăn cơm với muối ớt
D.Khoa
Chia sẻ bài viết về khởi nghiệp kinh doanh của bạn tại đây.